Tôi muốn xem bạn trai có quan tâm tôi thật lòng hay không, sau khi tôi không còn trong trắng thì anh có lạnh nhạt với tôi không? Nói thêm, tôi và bạn trai bằng tuổi, tôi đã ra trường còn bạn trai học thêm một năm nữa, cả hai làm bạn 5 năm, yêu nhau một năm. Gia đình hai bên đều biết, gia đình tôi không cho quen vì bằng tuổi. Tôi theo kiểu truyền thống, không muốn ăn cơm trước kẻng, bạn trai ngược lại nhưng tôn trọng ý kiến của tôi.
Bạn trai tôi ít nói, nghiêm, tâm lý, khá bản lĩnh và sống về cảm xúc nhiều hơn, rất để ý tới nét mặt của tôi xem vui buồn như thế nào. Duy chỉ có điều tôi không hiểu bạn sợ hay ngại chuyện gia đình tôi không đồng ý mà rất ít nhắn tin hay gọi điện cho mọi người trong nhà tôi để hỏi han, chúc mừng các dịp lễ, Tết. Tôi phân vân, muốn thử xem bạn đó thực sự yêu con người tôi, tính cách tôi hay là vì điều khác. Nếu thử sẽ rất thiếu tôn trọng bạn ấy, cảm giác như tôi mang tình cảm ra làm trò đùa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Huyền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.