Chào các bạn, mình mới biết đến chuyên mục này qua một người bạn chuẩn bị kết hôn sau khi may mắn gặp được nửa kia của bạn ấy tại đây. Vì vậy mình cũng muốn thử vận may xem sao.
Mình cao 1,6 m, hơi nặng hơn so với mức bình thường chút (nhưng ôm chắc chắn sẽ ấm), sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, chưa kết hôn hoặc làm mẹ đơn thân bao giờ, nói giảm nói tránh thì là "duyên chưa tới", còn nói phũ là "đã ế lại còn kén".
Mình vui tính, năng động, được bình chọn là "người hiền nhất công ty" (nhưng chắc chỉ hiền thôi chứ không lành), thích khám phá những điều mới mẻ, đi du lịch, đọc sách, nghe nhạc, thỉnh thoảng hứng lên sẽ thử nghiệm nấu những món mới lạ hoặc làm bánh.
Hôm nay rất tình cờ lại là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ mình, xin vía của bố mẹ, hy vọng mình có thể gặp gỡ, kết bạn và đi đến được mối quan hệ sâu sắc hơn với một nửa còn lại đang lạc đâu đó ngoài kia.
Mình không có tiêu chuẩn cụ thể nào về bạn nam, vì khi đã thực sự thích nhau thì mọi tiêu chuẩn đều không sử dụng đến, quan trọng là bước đầu tiên thấy thoải mái khi ở bên nhau và trò chuyện thấy hợp nhau là được.
Cảm ơn các bạn đọc bài viết của mình. Chúc các bạn gặp may mắn tại góc nho nhỏ này của chúng ta và trong cả cuộc sống rộng lớn ngoài kia nữa.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hiền
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
