Tôi điều tra, biết anh nhắn tin cho họ dù không biết sau đó có thực hiện giao dịch không. Với tôi, một người chồng có động cơ đi tìm gái thì tôi hoàn toàn không chấp nhận được. Tôi cũng không để anh đói khát chuyện này nhưng mới ngày thứ hai lên đó (chỗ anh công tác) anh đã có ý đi giải quyết nhu cầu. Phải chăng đối với đàn ông, những chuyện như này là bình thường? Những năm gần đây, sinh lý của anh càng ngày càng yếu, mỗi lần không quá vài phút, vậy mà sao anh lại tìm các cô đó? Hay đấy là sở thích của cánh đàn ông, vì khi đã thử một lần lại muốn có lần thứ 2, thứ 3?
Anh từng đi gái vào những năm trước đây, khi gia đình không êm ấm. Tôi không có chứng cứ cho việc này nhưng linh cảm của một người vợ (tôi rất nhạy bén) chắc không sai. Cộng thêm với việc, trong một lần đi nghỉ mát, chúng tôi ở khách sạn, trước khi thân mật anh dùng miếng lót trải ra để ga giường không bị bẩn. Lần đó tôi rất bất ngờ trước hành động của anh, không nghĩ một người rất ít khi ở khách sạn như anh lại biết được tác dụng của miếng lót đó nếu như không có ai chỉ bảo. Tôi là người làm du lịch, hay đọc các tài liệu về khách sạn, một lần tình cờ lướt mạng tôi mới biết tác dụng của các đồ dùng trên giường ngủ ở khách sạn. Tuy nhiên, sau đó tôi tự nhủ rằng mắt không thấy thì tim sẽ không đau, cứ coi như không có chuyện gì.
Tôi 37 tuổi, chồng bằng tuổi, cưới được 10 năm và có con trai 9 tuổi. Sau bao năm sóng gió, chúng tôi dần ổn định hơn và mua được nhà ở thành phố. Anh kinh doanh tại nhà, tôi làm du lịch. Những năm trước đây, hầu như chi phí gia đình đều do tôi gánh vác, từ tiền lãi ngân hàng (chúng tôi vay 500 triệu lúc mua nhà) đến mọi chi phí sinh hoạt trong nhà. Lúc đó công việc của anh mới bắt đầu, tôi không đòi hỏi gì, tháng nào anh làm ra tiền thì đưa cho tôi 5-7 triệu, tháng nào không có thì thôi. Tôi tự xoay xở vì biết tính anh rất sĩ diện, nếu đòi hỏi tiền những lúc anh không có thì sẽ sẵn sàng đi vay nóng. Tôi thuộc típ phụ nữ truyền thống, sau giờ làm việc về nhà nấu ăn, chăm con, dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng mới đi chơi cùng bạn bè. Dịch Covid-19 làm ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch nên tôi nghỉ ở nhà gần 3 tháng, hưởng lương của bảo hiểm thất nghiệp.
Hiện nay, mọi chi phí anh phải gánh vác và mỗi tháng tôi nhận được không quá 10 triệu từ anh cho các sinh hoạt phí. Anh gia trưởng, kỹ tính, chịu khó làm ăn và cũng rất nóng tính. Khi nóng lên anh không kiểm soát được hành vi, có thể đập phá bất cứ thứ gì, kể cả những đồ có giá trị. Con tôi vì chứng kiến những cảnh đập phá đồ đạc của bố nhiều lần trước đây nên dường như cháu bị ám ảnh và rất sợ ba, cứ bám mẹ suốt cho đến giờ. Có một lần sau khi ba nó đập phá đồ đạc trong nhà, trong lúc ngủ con nằm mơ và nói ba đừng đập đồ nữa, sau đó lại ngủ thiếp đi. Lúc đó tôi tự hứa, nếu có chuyện đó xảy ra trước mặt con nữa sẽ sẵn sàng ly hôn ngay lập tức, không muốn con bị tổn thương tinh thần thêm chút nào.
4 năm trước, lúc đi làm xa anh từng yêu một cô bé lễ tân tại nhà nghỉ anh ở, tôi biết mọi chuyện chỉ dừng ở mức đi chơi, ăn uống, ôm nhau lúc đi xe chứ chưa đi quá giới hạn (tôi đã tìm cách điều tra mọi chuyện). Lúc đó, tôi nói với anh nếu thật sự yêu người nào thì hãy nói cho tôi biết, bản thân sẵn sàng ký đơn để anh đến với người đó. Quan điểm của tôi là không níu kéo những gì không thuộc về mình, tuyệt đối không chấp nhận chuyện vừa có vợ lại có cả bồ nhí.
Tưởng chừng thời gian đã làm mai một những chuyện không vui này, vậy mà hôm nay anh làm tôi nhớ lại mọi chuyện, làm tôi tổn thương sâu sắc và mất hết chút niềm tin còn sót lại. Cuộc sống gia đình đang an yên lại rơi vào khoảng lặng tiếp. Sau khi biết chuyện anh tiếp tục có qua lại với gái lạ, tôi đăng lên trang cá nhân những bức ảnh của các cô gái anh lưu, để chế độ chỉ mình anh thấy, như để thông báo với anh rằng tôi đã biết điều đó. Sau đấy tôi im lặng hoàn toàn, không tra hỏi hay yêu cầu giải thích gì. Về phần anh, sau khi biết tôi rõ mọi chuyện, anh không nói gì. Hai ngày trôi qua, không ai nói với nhau câu nào. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi và hụt hẫng, còn anh tối nào cũng đi nhậu tới khuya mới về. Tôi đang phân vân không biết có nên kể chuyện này với bố mẹ anh không. Mong mọi người cho ý kiến.
Thảo
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc