Chồng tôi sinh ra trong một gia đình đông anh em, các anh và em trai chồng đều đã lập gia đình. Tôi rất yêu thương và quý trọng chồng vì anh là người tình cảm, có trách nhiệm, chăm chỉ, chịu khó. Trước khi lấy tôi, anh có cho hai anh trai vay mỗi người 100 triệu để xây nhà. Cưới xong, chúng tôi cùng nhau mua căn hộ chung cư, phần còn thiếu vay ngân hàng. Khi đó anh có nói với tôi về khoản cho vay này và bảo hai anh trai nói sẽ sớm trả lại. Giờ đã gần một năm, hai anh chồng vẫn chưa trả tiền chúng tôi.
Vừa qua, tôi được biết hai anh làm ăn tốt, mỗi người vừa mua một chiếc ôtô. Chồng tôi cũng đánh tiếng về khoản nợ trên nhưng hai anh nói đến Tết trả dù biết rất rõ rằng vợ chồng tôi đang phải vay ngân hàng. Tôi có phần bức xúc vì trong khi vợ chồng phải trả lãi ngân hàng hàng tháng thì hai anh trai chồng có tiền lại tiêu dùng cá nhân chứ không đoái hoài đến việc trả nợ. Chồng tôi khá coi trọng gia đình, tôn trọng các anh nên không muốn gây căng thẳng.
Vài hôm trước khi hai vợ chồng trao đổi, tôi đề cập với chồng là muốn tự hỏi hai anh về khoản vay này. Ban đầu anh lưỡng lự sau đó đồng ý để tôi làm vậy. Tuy nhiên tôi cũng còn hơi băn khoăn, không biết mình có nên làm như vậy không? Còn cứ để vậy thì không biết bao giờ lấy lại được tiền, lãi ngân hàng vẫn cứ phải trả. Tôi cũng được học về kinh tế, biết rằng 100 triệu của năm nay không phải 100 triệu của năm sau nữa (xin nói thêm chồng tôi cho vay không lấy lãi). Tôi mong được mọi người cho ý kiến, ở vị trí của tôi nên làm thế nào là hợp lý nhất.
Dung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc