Lương tháng của tôi khoảng 10 triệu đồng. Sau năm năm làm việc, tôi chán nản vì càng ngày càng áp lực, thêm việc phải chịu đựng những vấn đề liên quan đến bộ phận mình làm. Một tháng trước, tôi xin chuyển từ làm ở văn phòng xuống CNC, với suy nghĩ đơn giản là muốn giảm bớt áp lực và thay đổi không khí. Thực tế không đơn giản như tôi nghĩ vì công việc dưới CNC quá bụi, thêm những vấn đề phát sinh dưới đó mà tôi không thể lường hết.
Hiện tôi không còn đường lui, rất muốn nghỉ việc, dự định qua tết sẽ nghỉ. Bố mẹ và đặc biệt là vợ không đồng ý, sợ nghỉ rồi khó xin được chỗ khác, không kiếm được việc làm ổn định. Tôi dự định học thêm chuyên ngành và cả tiếng Anh. Qua tết tôi sẽ tìm công việc liên quan đến thiết kế để tiếp tục làm. Khi xuống CNC tôi mới thấy công việc mình thích thật sự là thiết kế, nhưng không phải làm ở công ty hiện tại mà muốn thử thách ở một nơi khác. Gia đình đang là rào cản quá lớn để tôi vượt qua, mọi người trong nhà không tin vào năng lực của tôi, còn tôi vẫn tin mình có thể làm tốt ở nơi khác. Nhưng đâu đó trong lòng tôi lại có những lo âu, nếu không tìm được việc như tôi suy nghĩ thì lúc đó phải làm sao, nhà tôi không khá giả gì.
Tôi cũng tính hay cứ ráng làm ở đó đến khi học thành thạo về hai phần mềm chuyên ngành đã rồi mới nghỉ việc, nhưng thật sự bản thân không muốn làm và cống hiến ở công ty nữa. Tôi nhận thấy qua tết nghỉ là phù hợp vì tuổi tác không còn nhỏ, cứ kéo dài sợ khó xin việc. Xin những người có kinh nghiệp cho tôi vài lời khuyên. Tôi đang muốn đi con đường mình nghĩ nhưng gia đình không đồng ý, phải làm sao đây?
Thịnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc