Tôi cũng giống nhiều người, có công việc, thu nhập, một chút xíu tiết kiệm để đề phòng bất trắc hoặc không thì để dành lúc về già. Ngoại hình tôi bình thường, hơi gầy xíu, bạn bè chẳng hiểu sao giờ tôi vẫn còn ế. Tôi thấy dạo này nhiều người cũng ế giống mình, họ viết về chuyện ế rất nhiều, viết hay, chủ yếu là ế kiêu hãnh. Tôi thì chẳng kiêu hãnh, vẫn ước mơ gặp được tình yêu của đời mình. Thật ra, tôi cũng gặp được rồi nhưng lại kỵ tuổi. Nhà anh làm ăn, không thể không tin tuổi tác. Tôi hiểu, chỉ là thấy buồn cho tuổi của mình nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước.
Giờ tôi nhiều tuổi rồi, sợ tương lai càng lúc càng cô đơn, muốn nắm đại tay một ai đó. Tôi thật sự chẳng ham chồng giàu vì bản thân không nghèo. Thế nhưng tìm một người có thể luôn quan tâm mình, không làm mình cảm giác lạc lõng trong mối quan hệ lâu dài thật sự không dễ dàng. Tôi đặc biệt tâm sự ở đây, muốn xin ý kiến của các bạn nữ đã kết hôn, tôi đang buồn lắm. Xin cảm ơn.
Phương
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc