Tôi cưới chồng được 12 năm, có hai con đủ trai và gái. Mấy năm đầu vất vả vì sinh con gần nhau, không ai chăm sóc. Chồng đi làm cả ngày, có thời gian rảnh thì đi cà phê với bạn bè, không phụ tôi việc nhà, chăm sóc con. Lúc đó tôi rất buồn và stress nặng nhưng cố gắng vượt qua vì con và tự hứa với lòng, đợi con lớn sẽ ly hôn. Vợ chồng tôi không hợp nhau lắm, thường xuyên cãi nhau, chồng đánh tôi khoảng 4-5 lần và vô số lần cãi nhau bỏ tôi ngoài đường hoặc ở nhà ngoại. Cha mẹ chồng thường động viên con trai dạy vợ, đánh cho biết sợ. Vì con quá nhỏ, nếu ly hôn, tôi không đủ khả năng nuôi hai con nên quyết định nhịn.
Đến nay con lớn rồi, anh có thay đổi, phụ làm chút việc nhà, không nghe lời ba mẹ nữa, tiền bạc tôi quản lý được nhưng vẫn còn tật xấu là đi cà phê với bạn bè quá nhiều, sáng đi tối đi, không dành thời gian cho vợ. Vì điều này, gia đình tôi lúc nào cũng lục đục, vài ngày lại cãi nhau. Tôi nhận ra sau mỗi lần cãi nhau, bị đánh hoặc bỏ rơi, từ lâu tôi đã dần hết tình cảm với chồng. Giờ tôi không còn tình cảm nữa, chỉ muốn ly hôn thôi. Nhưng ly hôn lại tiếc người lo làm ăn, không tiêu xài hoang phí, tiền bạc tôi quản như bây giờ. Thực sự tôi không biết nên chọn thế nào. Nếu ly hôn, tôi sẽ thoải mái sống với chính mình, còn không ly hôn thì phải sống không tình cảm để lo cho con. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Thủy Nguyễn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc