Cách đây một năm, tôi dồn tiền mở cửa hàng gia dụng nhưng, do không cạnh tranh được và không còn vốn, lại gặp dịch rồi mâu thuẫn với chủ nhà nên tôi về bán online. Từ ngày đó đến giờ chồng không đưa một đồng nào mà tôi vẫn phải đưa anh tiền xăng xe, tiêu dùng hàng ngày, rồi lo cho con cái, bố mẹ. Tôi hỏi lương, anh bảo đang khó khăn, chưa có. Tầm 5 tháng nay tôi dừng chu cấp cho anh. Anh hết tiền lại vay tôi rồi chẳng thấy trả, đòi cũng không được.
Hai tháng nay vợ chồng cãi nhau do anh ghen khi thấy tin nhắn của tôi và bạn shipper hay lấy hàng. Tôi bận đi làm công ty nên chỉ tranh thủ gói hàng rồi nhắn tin nhờ bạn ấy qua nhà lấy. Chúng tôi chẳng có gì khuất tất, có chăng bạn hay trêu tôi, rủ đi uống nước dù tôi đã từ chối. Vợ chồng cãi nhau kéo theo cả ông bà hai bên vào để giải quyết. Ông bà nội và anh chị chồng cũng nói anh và bênh tôi. Anh bảo nếu ly hôn sẽ đưa tôi 20 triệu và anh nuôi 2 con; tôi không đồng ý. Sau đó vợ chồng làm lành nhưng nói thật cảm xúc cũng khác xưa. Tôi nhận ra mình hết lòng với chồng lúc anh khó khăn thất nghiệp, đi làm không tiền trong 5 năm qua, nhận lại là sự dối trá. Hóa ra anh đi làm có mấy chục triệu để riêng.
Tôi rất muốn nuôi hai con nhưng nếu ly hôn chắc không được nuôi, phải chia con, nghĩ đến thôi đã không cầm được nước mắt. Hơn nữa, nếu một mình phải nuôi hai con, chúng sẽ không có điều kiện tốt nhất, bởi tôi còn phải trả nợ một mình khoảng hơn một năm nữa. Tôi phải làm sao đây?
Ngân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc