Tôi được bạn bè, đồng nghiệp đánh giá là người vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, ưa nhìn nên ai cũng quý mến. Tôi cưới chồng được 9 năm, có con gái 8 tuổi. Chồng tôi quê ở tỉnh phía Bắc, trước đây là công nhân nhưng mấy năm nay làm công việc tự do.
Cuộc sống của vợ chồng tôi thời gian đầu diễn ra êm đẹp, không giàu có nhưng cũng ổn. Cách đây 4 năm, chúng tôi gom góp mua được chiếc xe hơi cho chồng chạy xe công nghệ, được một thời gian anh chơi lô đề này nọ và bán luôn xe. Anh hứa sẽ thay đổi nên tôi lại mua cho anh chiếc xe máy hơn 60 triệu, vậy mà được mấy bữa anh mang đi cầm đồ tôi phải chuộc hết 40 triệu, sau đó anh mang bán luôn. Tôi mua cho anh chiếc xe cũ để có phương tiện đi lại rồi anh cũng bán nốt, hứa sẽ thay đổi nhưng không, vài lần côn đồ đến nhà tìm mẹ con tôi, tôi phải thay anh trả nợ.
Cuộc sống của tôi là những đêm dài khóc đẫm gối, chai lỳ cảm xúc. Gần năm nay chúng tôi mạnh ai nấy sống, không nói chuyện, anh ở Hà Nội chán lại về quê thời gian, mỗi lần anh lên thì mẹ con tôi lại chuyển sang nhà bạn ở. Hai tháng trước tôi viết đơn ly hôn, bố mẹ ở quê cũng đồng ý nhưng chồng không chịu ký, suốt ngày nhắn tin xin lỗi mong làm lại. Vấn đề tôi suy nghĩ nhiều nhất là bố mẹ chồng cũng gọi điện, tôi cũng thương vì họ thương tôi như con gái, lại rất quý cháu.
Tôi thật sự rất bối rối và bế tắc. Nếu cứ duy trì cuộc sống như hiện tại thì không thể vì còn tương lai dài của mẹ con tôi, biết đâu một ngày nào đó côn đồ lại đến nhà đòi nợ, rồi còn nhiều chuyện khác nữa; dù sao trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là vợ chồng. Còn nếu bây giờ dứt khoát chia tay, tôi thấy thương bố mẹ chồng. Đến giờ, tôi không còn tình cảm, cảm xúc gì với chồng, thấy cuộc sống của hai mẹ con thoải mái hơn trong thời gian vừa qua khi không có anh bên cạnh. Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên trong hoàn cảnh này.
Hạ
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc