Tôi biết anh có vợ con nhưng vẫn lao vào điên cuồng. Rồi chuyện gì đến đã đến, tôi dằn vặt, đấu tranh tâm lý nhưng mỗi khi quyết tâm chia tay là anh lại năn nỉ, thậm chí chạy đến nhà tôi vào lúc nửa đêm, tôi lại yếu lòng. Tôi yêu người đàn ông đó dẫu biết rằng anh không ly dị vợ để đến với mình. Tôi cũng không đủ can đảm vượt qua dư luận để lấy anh.
Vì chiều lòng tôi, anh không ngủ với vợ. Tôi biết được điều này qua tin nhắn vợ chồng anh nhắn tin với nhau. Anh ấy lạnh lùng, không còn quan tâm vợ để đến với tôi. Tôi biết mình dại khi đã đi quá giới hạn với anh nhưng không thể cưỡng lại anh được. Tôi đã sai từ khi bắt đầu. Bây giờ tôi rất muốn chia tay để thoát khỏi cảnh làm người thứ ba phá hoại gia đình người khác, thế nhưng chưa thể làm được. Bây giờ tôi phải làm sao?
Quỳnh Ngọc