Ngày 9/7, TP HCM có những cơn mưa lớn ở nhiều điểm thi đại học.
Tuy vậy, những sinh viên tình nguyện của trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn vẫn kiên nhẫn đứng phân luồng để không xảy ra ùn tắc giao thông.
Tuy vậy, những sinh viên tình nguyện của trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn vẫn kiên nhẫn đứng phân luồng để không xảy ra ùn tắc giao thông.
Người mẹ này đã chuẩn bị sẵn cho con chiếc áo mưa.
Trong lúc con thi, người phụ nữ tranh thủ hỏi han các sinh viên tình nguyện về những vấn đề liên quan đến kỳ thi đợt 2.
Trong lúc con thi, người phụ nữ tranh thủ hỏi han các sinh viên tình nguyện về những vấn đề liên quan đến kỳ thi đợt 2.
Trần Cao Minh thi vào ngành Dược của ĐH Y dược TP HCM, tại hội đồng thi trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh (quận 10). Cậu bị liệt từ nhỏ nên mẹ phải lên tận phòng đón con về sau giờ thi.
Trần Cao Minh thi vào ngành Dược của ĐH Y dược TP HCM, tại hội đồng thi trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh (quận 10). Cậu bị liệt từ nhỏ nên mẹ phải lên tận phòng đón con về sau giờ thi.
Kỳ thi kéo dài hai ngày liền, trong lúc chờ con, nhiều người tranh thủ chợp mắt ngay bên lề đường.
Số khác lại tìm mua đáp án các môn thi trước đó để xem khả năng làm bài của con mình tới đâu.
Nhiều người giết thời gian bằng cách nhổ tóc bạc cho nhau. Gương mặt ai cũng đầy mệt mỏi.
Hai mẹ con bé gái mang theo tranh thêu, "đóng đô" trước cổng trường hàng giờ chờ người thân.
Trong khi đó ông bố này lại tỏ ra lo lắng, đứng ngồi không yên. Ông đứng cả tiếng ngoài cổng trường chỉ để hướng mắt về phòng thi của con.
Trong khi đó ông bố này lại tỏ ra lo lắng, đứng ngồi không yên. Ông đứng cả tiếng ngoài cổng trường chỉ để hướng mắt về phòng thi của con.
Nguyễn Loan