Cuối 2018, tôi phát hiện em ngoại tình hơn nửa năm, hàn gắn không thành công nên giữa 2019 ly hôn.
Lý do vợ ngoại tình: Tôi là người tuy biết lo toan, tháo vác việc lớn nhỏ, từ đất đai, nhà cửa, nợ nần cho đến đi siêu thị, nấu cơm, giặt đồ đều làm tuốt. Có điều tính tôi hướng nội, lành, thích sự quen thuộc. Em cũng rất giỏi nhiều thứ, tính hướng ngoại, thích sự mới mẻ, khám phá. Lâu ngày khoảng cách giữa chúng tôi xa dần nhưng tôi quá tin tưởng và vô tư không nhận ra.
Khi biết chuyện vợ ngoại tình, tôi vô cùng sốc. Em hối hận vì biết gã đó làm cùng công ty, chỉ là tên "chăn rau". Chúng tôi cùng nhau dẹp hết mọi thứ, điều chỉnh bản thân để làm lại, xây dựng hạnh phúc. Thế nhưng tôi thất bại vì tâm muốn nhưng tim đau. Thế là chúng tôi ly hôn trong sự bức bí của cả hai.
Ly hôn cũng là cách tốt để cắt đứt sự mâu thuẫn. Thời gian giúp tôi chữa lành vết thương, giúp cả hai tĩnh tâm lại. Tôi vẫn thương em nhiều, vẫn tiếp cận và muốn kết nối lại, có điều càng tiếp cận gần thì em càng có khoảng cách xa. Tôi thấy vậy không ổn nên một năm nay thoải mái, không làm phiền em nữa.
Gần đây có dịp chúng tôi gặp lại, trò chuyện thoải mái, nhẹ nhàng. Sau đó em nói có người yêu lớn tuổi hơn, từng ly hôn và có con riêng. Tôi không buồn, không trách móc gì, cũng tự cho mình cơ hội nhưng không tiến tới được với ai vì trong lòng còn quá quen thuộc hình bóng vợ cũ. Người thân hai bên đều nói do cả hai quyết định, không can dự. Tôi biết em không còn cảm xúc với mình, tiếp cận rất khó vì tính em rất cứng nhắc. Giữa việc bắt đầu mối quan hệ mới (đã thử nhưng không được dù năm rưỡi trôi qua) và hàn gắn lại với vợ, tôi phải làm như nào?
Kiên
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc