Theo Sina, sự việc xảy ra rạng sáng ngày 6/10 tại một ngôi làng ở Quảng Tây, Trung Quốc.
Đêm hôm đó, chị Zhang vừa ru con ngủ, đặt cháu xuống giường rồi sang phòng bên nói chuyện với chồng. Thế nhưng chỉ vài phút sau, chị nghe thấy tiếng khóc của con vang lại từ xa xa. Chị Zhang chạy vào ngay nhưng không thấy con đâu.
Hai vợ chồng chị Zhang tá hỏa vì bị mất con trong đêm. Ảnh: Sina. |
Hai vợ chồng cố gắng đuổi theo và vẫn nghe thấy tiếng con khóc từ phía xa. Vừa cầm đèn vừa lần theo tiếng khóc, hai người đã đuổi kịp một người phụ nữ đang bế con mình bỏ chạy. Hóa ra, đó là người phụ nữ cùng thôn, thậm chí có họ hàng xa với nhà anh chị, tên Liu.
Tại cơ quan cảnh sát, Liu khai năm 2016, cô có quen một người đàn ông. Dù biết anh này có vợ nhưng hai người vẫn ngoại tình với nhau.
Liu bắt cóc em bé vì muốn trói chân người tình. Ảnh: Sina. |
Vợ của người đàn ông này không thể có con nên Liu nảy ra ý định sẽ mang bầu để anh thuộc về mình hoàn toàn. Liu sau đó đã có thai nhưng lại bị sảy. Sợ bạn trai bỏ nên cô vẫn giấu chuyện này và vẫn giả vờ mang thai giả.
Khi thấy nhà chị Zhang có em bé vài tháng tuổi, Liu nảy ra ý định bắt cóc em bé, định mang về giả vờ là con mình.
Mộc Miên