Tôi lấy chồng được 11 năm, có hai con. Đồng nghiệp khi tiếp xúc đánh giá anh ít nói, không giỏi giao tiếp, không nhanh nhẹn. Ngoài ra anh rất chi li, hay tiếc tiền với bản thân và vợ con. Lương anh để đóng tiền điện, thỉnh thoảng đóng học cho con, còn lại mọi chi phí sinh hoạt tôi lo. Tôi cũng làm cơ quan nhà nước, lương cao hơn chồng, luôn hết lòng và không bao giờ tiếc gì chồng con.
Tôi rất thẳng tính. Trong mắt anh, tôi là người hoang phí. Khi tôi nói, anh không thích làm là sẽ im, không nói câu nào. Nếu tôi nói mà anh không làm hoặc làm sai là tôi sẽ nói đi nói lại cho đỡ bực mình. Vì thế chồng bảo tôi nói nhiều, tôi sẽ bảo do anh không trả lời, cứ ngồi đó nên vợ mới phải nói.
Tôi cảm giác chồng có vấn đề liên quan đến thần kinh nhưng anh không chịu đi khám. Anh thường mất ngủ đêm, khi cáu lên sẽ hét ầm nhà, làm cho con cái sợ hoặc đập phá đồ đạc. Mỗi khi như vậy, anh như người không bình thường. Tôi sống với anh lâu vậy có ổn không? Những khi anh đập phá đồ đạc, tôi chỉ muốn giải tán ngay cuộc hôn nhân này. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Quyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc