Hôm nay, nhân một ngày trời đẹp, ngồi quán cà phê quen thuộc ngắm hoa bằng lăng tím, chợt nhận ra bản thân đã độc thân lâu quá, em viết vài dòng tìm một mối quan hệ lành mạnh, lâu dài. Hiện tại em vẫn độc thân, chưa từng kết hôn, là cô gái thế hệ đầu 9x, nhân viên văn phòng tiêu chuẩn. Trước năm 18 tuổi, sống cùng gia đình gần TP Thanh Hóa. Sau 18 tuổi đến nay, học đại học và làm việc ở Hà Nội. Ngoại hình khỏe mạnh, tính cách dễ thương, đôi lúc hơi ngang, cao 1m66, BMI chuẩn. Thích phong cách trang điểm và mùi nước hoa nhẹ nhàng. Đang hướng tới lối sống tối giản. Thích khám phá các món ăn ngon, các hoạt động thể thao lành mạnh. Thích nơi có không khí trong lành, nhiều cây cối hoa lá.
Mọi người vẫn bảo quãng thời gian độc thân, mọi thứ rất thú vị theo cách riêng của nó, em cũng vậy. Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu có anh đồng hành với những điều mới mẻ trong cuộc sống. Câu nói em luôn tâm đắc: Ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, làm việc khoa học, chơi đúng lúc thì mới có cơ hội gặp đúng người, đúng thời điểm.
Em là cô gái bình thường, tìm chàng trai có các đặc điểm tương tự mình. Anh còn độc thân, chưa kết hôn, cùng thế hệ bằng hoặc hơn em 4-5 tuổi. Trong tưởng tượng của em, anh là người có nụ cười dễ mến, ngoại hình cao (khi đứng cạnh nhau chắn sẽ xứng đôi vừa lứa lắm), sạch sẽ và gọn gàng. Là mẫu đàn ông độc lập, có chí tiến thủ, sống đạo đức có trách nhiệm với bản thân và yêu thương gia đình.
Nếu có duyên gặp gỡ ở độ tuổi không còn trẻ, mong anh trân trọng mối duyên này, nghiêm túc đồng hành cùng em, xây dựng mối quan hệ lành mạnh và lâu dài. Em còn nhiều thiếu sót, anh không chê là tốt rồi. Anh cần hoàn thiện bản thân, có em bên cạnh là hạnh phúc rồi. Cám ơn anh đã dành thời gian đọc bài viết, em chờ thư anh.
- Họ tên: Minh Hoàng
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ