Anh có địa vị xã hội, được mọi người kính trọng, nhận xét là tốt bụng, nhiệt tình. Từ trước đến nay, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ quen người có gia đình, nhưng trước sự tấn công của anh, tôi bị lung lay. Lúc đầu, tôi giận anh, chặn hết liên lạc nhưng rồi anh đi tìm tôi ráo riết, nhiều hôm tôi gặp anh ngồi một mình ở quán cà phê quen thuộc. Tình cảm của tôi bắt đầu từ sự ngưỡng mộ, quan tâm mà lâu lắm rồi mới có. Tôi biết mình sai trái nhưng không dứt ra được. Anh nói dù bất cứ lúc nào, chỉ cần tôi gọi, anh sẽ có mặt, dù thế nào anh sẽ bảo vệ tôi đến cùng. Anh tâm sự mọi chuyện với tôi, cho tôi nhiều lời khuyên trong cuộc sống. Tôi muốn dứt ra nhưng làm thế nào đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Phương Ly
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc