Chào em, người sẽ là một nửa anh đang tìm kiếm. Công việc bận rộn cuối năm cứ cuốn anh đi trong vòng quay của nó, đôi khi khái niệm về thời gian hầu như không tồn tại. Hôm nay vừa xong công việc, nhìn thành phố lên đèn và mọi người dạo chơi vui vẻ bên nhau, chuẩn bị cho mùa Giáng sinh sắp tới, anh chợt thấy mình vẫn chưa có em để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Anh từng có gia đình nhưng hiện tại con theo mẹ và anh phải làm quen với điều đó. Anh đang sống tại TP HCM, tìm vui trong công việc. Anh được bạn bè và đồng nghiệp đánh giá cao về năng lực cũng như sự chân thành. Trong cuộc sống anh sống có trách nhiệm và biết cách cư xử. Tuy anh đằm tính nhưng cũng nói khá nhiều và hào hứng khi gặp những bạn bè thân. Em không sợ anh kiệm lời đâu nhé.
Anh không thích đánh bài, nhậu nhẹt hay trai gái, cũng rất ít khi gia trưởng, sẵn sàng chia sẻ việc nhà cùng em. Lúc rảnh rỗi anh thích thể thao và du lịch. Anh vẫn mong rằng nếu chúng ta về chung một nhà, anh sẽ dành tặng em những chuyến đi chơi ở những nơi em chưa hề tới. Nếu em có chung sự đồng cảm, hãy liên lạc với anh nhé. Em có thể là người từng có gia đình nhưng hy vọng em không vướng bận con cái. Mong rằng em đang làm việc tại Sài Gòn hay Đà Nẵng, vì anh thích sống tại hai thành phố này. Chờ tin em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: phạm thanh hải
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam