Vào đây mấy năm tôi chưa quen ai cả. Một lần tình cờ quen anh (người yêu hiện tại), anh rất quan tâm và nhiệt thành với tôi, cả hai quen nhau chưa được một tháng. Anh dẫn tôi đi chơi chung với bạn bè, dòng họ, mọi người đều quý mến tôi. Tôi đi với anh cảm thấy như một gia đình thực sự. Rồi tôi yêu anh. Lúc đó anh thấy tôi một thân một mình, đề nghị đón về ở với gia đình anh. Tôi cũng yêu anh nên đồng ý về sống chung với anh và ba mẹ anh.
Ba mẹ anh đối xử với tôi rất tốt, thương tôi như con gái. Tôi bệnh, mẹ anh lấy thuốc, ba anh nấu cháo, không hiểu sao họ tốt với tôi như vậy. Sau này tôi được biết anh từng vui chơi bạn bè, quậy phá, cãi cha mẹ. Anh có yêu một chị, là mẹ đơn thân, hơn anh mười mấy tuổi, ba mẹ không đồng ý. Bị phản đối, anh bỏ nhà đi ở với chị đó vài năm. Sau hai người chia tay vì chị đó có người khác. Lúc mới chia tay, anh quen tôi (là giáo viên) nên mọi người rất ủng hộ. Sau này anh mới kể cho tôi nghe chuyện trước kia. Chia tay rồi anh còn gánh giùm chị ấy món nợ chung của hai người (cái này tôi không ý kiến). Khi tôi ở đó anh mới chịu về nhà, còn tôi không ở đó anh sẽ không về.
Tôi nhận thấy anh rất ham vui, bạn bè gọi đi nhậu là anh đi. Vì có tôi ở nhà nên lúc nào anh cũng cố gắng về cho dù đi khuya. Lúc chưa quen tôi, khuya là anh không về vì mẹ hay chửi. Bà thậm chí còn chửi anh rất nhiều lần trước mặt tôi, vài phút sau họ lại bình thường như chưa có chuyện gì.
Anh gần 30 tuổi mà vẫn loay hoay chưa biết làm gì, mọi thứ mẹ lo, cả mua quần áo hay cưới vợ. Tôi chỉ phụ một ít vì còn lo cha mẹ. Nhà anh có điều kiện nhưng tôi nghĩ anh phải có ý chí mới được, tôi không quan tâm điều kiện nhà anh. Khi thì anh thích làm cái này, lúc lại thích cái khác, tôi góp ý anh lại bảo cứ lải nhải giống mẹ anh. Anh thường xuyên đi nhậu khiến tôi rất buồn phiền, rồi nghĩ ba mẹ anh thương tôi như vậy, bản thân cũng yêu anh nên lại bỏ qua. Anh cũng yêu tôi nên hứa sẽ hạn chế.
Rồi một lần tôi linh cảm có gì đó anh giấu nên vào chat (anh không cho biết mật khẩu nên tôi tự lấy điện thoại anh vào), thấy anh nhắn tin với chị kia, thậm chí chị còn gọi video cho anh và tôi nghe (lúc đó anh say, ngủ không hề biết). Chị kia nói chuyện chọc tức tôi. Tôi xem tin nhắn anh với một người bạn khác, anh bảo dù thế nào cũng không bỏ mặc mẹ con chị đó. Anh nói bị mẹ sắp đặt với tôi, buồn chẳng thể nói với ai. Lúc đó, tôi thấy mình như bị phản bội, không yêu sao anh không nói với tôi? Tôi quyết định dọn đi sau khi chụp các tin nhắn gửi ngược lại cho anh. Anh đọc và giải thích rằng chuyện không như tôi nghĩ.
Chúng tôi cãi nhau, mẹ anh cũng biết chuyện này. Anh qua lại với chị kia sau lưng tôi đã 4 tháng. Tôi dọn đi nhưng anh nài nỉ. Tôi lại nuốt nước mắt ở lại. Trước kia khi cãi nhau anh nóng tính, nói nặng lời, tôi cũng dọn đồ đi vài lần rồi lại bỏ qua. Lần này anh hứa hẹn nhưng tôi chẳng còn tin tưởng. Tôi thấy mình nhu nhược nên chẳng thể dứt anh được. Tôi và anh chưa kết hôn, anh định vài tháng nữa nhưng tôi thấy không an toàn khi xảy ra chuyện đó. Tôi nhạy cảm, hay suy nghĩ, nhiều lần anh bảo tôi trầm cảm. Việc qua nhà anh ở, bố mẹ tôi không biết. Tôi nghiêm túc xác định với anh nên mới qua ở, cũng phụ tiền điện nước và dọn dẹp nhà cửa, phơi đồ, gấp đồ, ba mẹ anh nấu ăn.
Giờ tôi phải làm sao, yêu anh nhưng khó để quên chuyện anh đã làm. Anh lại nóng tính, cách nói chuyện và tư tưởng không hợp với tôi. Nói thêm, trong lúc ở chung, tôi dính bầu 5 tuần, mẹ anh và anh khuyên tôi bỏ vì anh chưa ổn định, thời gian lại quá gấp nên tôi không giữ. Sau đó tôi stress một thời gian, sụt cân thấy rõ. Tôi nhu nhược vì không thể tự quyết định chuyện gì. Mong được các bạn chia sẻ.
Hằng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc