Chào mọi người. Gần đây, mình có nói chuyện với bạn bè về những điều mình mong muốn khi nghĩ tới đối phương. Vì vậy, thay vì để trong lòng và gửi gắm hư vô cho vũ trụ, mình quyết định viết lên đây, viết về mình, viết những gì mình nghĩ.
Về bản thân, mình sinh năm 1992, hiện tại dạy tiếng Nhật. Đây là công việc mình yêu thích và khiến cho mình vui vẻ. Bên cạnh những kỳ thi, thỉnh thoảng mình sẽ đi đâu đó để sống chậm, nhìn ngắm mây trời, cỏ cây. Mình hợp với Hà Giang, Sapa, Đà Lạt, Huế. Sắp tới có thời gian mình muốn đi Phú Yên nữa. Khi đi chơi mình thích chụp cỏ cây, chụp đồ ăn, chụp những thứ mình thấy dễ thương, hài hước.
Về bạn, mình mong bạn và mình có điểm thu hút để chúng ta thấy đối phương ngầu và sùng bái nhau. Không hẳn chúng ta phải thật thật giỏi nhưng phải có điểm nào đó để mình thấy bạn lấp lánh và bạn thấy mình đặc biệt. Tiếp theo, mình mong chúng ta có chung điểm cười, cùng gu xem phim. Mình nghĩ sẽ thật tốt nếu cuối tuần hai đứa cùng thưởng thức một bộ phim, cùng nói mấy chuyện xàm xàm với nhau. Vì vậy, nếu mình cười mà bạn không cười thì sẽ nhạt nhẽo lắm nhỉ. Vì mình muốn tìm hiểu nghiêm túc, nếu bạn cũng gửi gắm vũ trụ với nguyện vọng giống mình thì gửi mail cho mình nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Laminh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thành phố Hải Dương, Hải Dương
- Giới tính: Nữ