Đầu tiên, ngoại hình tôi không phải xấu, rất chăm chơi thể thao nên sức khỏe tốt. Bạn gái tôi không xinh đẹp, ở mức bình thường.
Em và tôi sẽ không có việc đang yêu mà quen người khác; điều này chúng tôi tin tưởng nhau. Chỉ là em có tư tưởng sợ phải đối mặt với hôn nhân, với mọi người nhà chồng; nói chung là sợ về nhà chồng làm không đúng ý lại bị nói này nọ, rồi gia đình em cũng sẽ bị ảnh hưởng. Em thuộc típ người sợ bị người khác nói mình không tốt, rồi quá mức em sẽ không chịu được mà phản kháng và sẽ có chuyện không vui.
Hiện tại, chúng tôi vẫn lo tốt cho gia đình hai bên, cũng xác định tương lai. Nói chung, tôi chẳng có gì chê trách bạn gái, chỉ là muốn bước qua lằn ranh để đến tương lai vẫn chưa thể được nên không biết có thể đả thông tư tưởng cho em không. Cảm ơn mọi người.
Vinh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc