Tôi thuộc típ phụ nữ độc lập, luôn cố gắng trong công việc, chỉ nghỉ việc gần đây khi phát hiện chồng có nhân tình nhằm mục đích giữ anh. Chồng tôi là sếp của một công ty lớn, giỏi giang, bản lĩnh, tinh tế và rất đàn ông. Chúng tôi đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu. Trong nhiều năm chung sống anh luôn là người chồng yêu thương, chiều chuộng và tôn trọng vợ, là người cha mẫu mực của các con. Các con tôi đều đã lớn, bé nhỏ nhất cũng 13 tuổi rồi. Sự việc xảy ra khiến các con vô cùng hoang mang, chắc chúng cũng sốc trước cách hành xử của tôi và thất vọng với ba chúng.
Tôi thừa nhận mình đã quá nóng giận, miệt thị và bạo hành tinh thần chồng với các con một thời gian dài kể từ khi sự việc vỡ lở. Chồng nhiều lần mong mỏi tôi và anh giải quyết sự việc một cách văn minh, tránh làm tổn thương các con, nhưng sự giận dữ khiến tôi không thể kiềm chế được. Tôi chỉ đay nghiến, trút giận lên chồng. Anh cũng cố gắng hòa giải, chăm sóc và bù đắp cho vợ con nhưng dường như không thể quên được cô ta. Cho đến một ngày không thể chịu nổi, anh bàn chuyện ly hôn, tôi thật sự như muốn phát điên.
Theo tôi được biết, nhân tình của chồng khoảng 30 tuổi, từng sinh sống ở nước ngoài, xinh đẹp, độc lập, xuất thân từ gia đình có điều kiện, có vô số người giàu có theo đuổi. Tôi thật sự không hiểu mục tiêu cô ta nhắm vào chồng tôi là gì. Tôi biết mình sai khi bạo hành chồng cả về thể xác lẫn tinh thần, các con cũng vô tội, nhưng tôi thật sự không hiểu nổi, mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường cho đến khi cô ta xuất hiện. Điều tôi không ngờ nhất là chồng nói yêu cô ta trước mặt tôi, muốn chia tay để công khai đến với người phụ nữ đó. Tôi phát điên, quăng hết đồ đạc của anh ra ngoài, anh cũng không phản ứng gì cho đến ngày tôi bạo hành anh trước mặt các con, sự việc như giọt nước tràn ly.
Giờ tôi vô cùng hoang mang, không muốn ly hôn, lo lắng rất nhiều về tương lai dù chồng hứa sẽ chu cấp cho tôi và các con, mong muốn được nuôi con. Ngồi trong căn nhà vắng, tôi thật sự vẫn không hiểu mình sai ở chỗ nào, tại sao chồng nhất quyết đòi ly hôn. Tôi đã tuyên bố nếu anh ra đi sẽ không bao giờ còn đường quay về, anh dường như không còn quan tâm. Mong được các bạn chia sẻ.
Hân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc