Gió xuân ấm áp, cây cối đâm trồi nảy lộc. Nay, nhờ có quý báo, anh xin gieo một nhân duyên tốt lành, để cuối năm hy vọng gặt được quả ngọt. Để tránh mất thời gian của em, anh sẽ cố gắng viết ngắn gọn nhưng vẫn khái quát được những nét cơ bản.
Anh sinh năm 1987, chỗ anh cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km. Anh học chuyên ngành kỹ thuật nhưng hiện tại làm quản lý nhỏ của công ty vừa vừa ở quê (công ty cách nội thành khoảng 20 km và có xe đưa đón.
Về ngoại hình: anh cao khoảng 1m7, nặng 60 kg, tự thấy không xấu lắm, chắc được khoảng 6 đến 7,5 điểm (tùy vào ánh mắt của kẻ si tình).
Về tính cách: chân thành, thiện lương, tương đối điềm đạm, giản dị, thích những thứ đơn giản, tò mò, không nói nhiều, có chút hài hước, có tư duy độc lập (không bảo thủ), yêu mến đạo phật, vì anh tìm thấy sự bình an nơi đó. Tổng thể là người hướng nội nhiều hơn hướng ngoại.
Sở thích: chơi một số môn thể thao như bóng đá, chạy bộ (coi như tập thể dục), sách. Ngoài ra anh cũng không cờ bạc gì, rượu thỉnh thoảng có uống và uống được chút chút. Để em hiểu về anh hơn nữa, anh muốn chia sẻ ngắn gọn một số quan điểm, hy vọng đâu đó em tìm thấy điểm tương đồng.
Về cuộc sống: dường như con người nói chung không có mục đích sống rõ ràng nào, nhưng ai cũng muốn được hạnh phúc, quan điểm về hạnh phúc thì anh rất thích ý này: "Hạnh phúc là tự do, tự do là suy nghĩ, lời nói và hành động đồng nhất với nhau".
Về vợ chồng: tôn trọng và hoàn toàn bình đẳng (về việc nội ngoại, việc nhà cửa, bếp núc...), thậm chí người phụ nữ nên được ưu tiên hơn vì phải đến sống ở môi trường xa lạ. Bố mẹ nuôi lớn, rồi cho ăn học mà lại chẳng giúp được gì bố mẹ.
Về con cái: gái trai như nhau, mà hình như anh thích có con gái hơn chút, chỉ sinh 1-2 nhóc (mặc dù anh rất thích trẻ con) để có thể chăm sóc tốt hơn về kinh tế và tình cảm.
Về mối quan hệ anh em, bạn bè: anh nghĩ chữ tín là quan trọng nhất. Ngoài ra, anh luôn tôn trọng người khác, rất thích quan điểm của Phật giáo là có hiểu rồi mới thương, nên hãy đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ, để lý giải về con người họ, dù thỉnh thoảng anh cũng vô tâm. Tất nhiên anh cũng có nhược điểm như đôi lúc hay nghĩ nhiều và một số nữa, nhưng anh đang khắc phục dần dần.
Trên chuyên mục hẹn hò này, có lẽ anh còn một nhược điểm: đó là mong muốn sống ở quê (ở đây cũng không quê lắm, nhưng không bằng thành phố được). Ở quê cũng có rất nhiều ưu điểm, nếu em chịu ở quê với anh, anh nguyện dùng "tấm thân đẹp trai" này để báo đáp em đến hết đời. Nếu về quê chưa có việc, anh sẽ nuôi em (cái này anh không nói chơi đâu). Nhu cầu vật chất của anh không nhiều nhưng không vì thế mà anh không cố gắng bởi còn vợ con và không kiếm tiền bằng mọi giá.
Về phần em, anh mong muốn tìm được người sinh năm 1987 về sau, dễ nhìn, biết đối nhân xử thế, như vậy là quá tuyệt. Anh viết hơi nhiều rồi, hy vọng em thấy có điểm gì đồng cảm.
Cám ơn mọi người đã đọc tới đây và chúc cho những trái tim cô đơn tim thấy một nửa của mình. Mong thư em. Anh có thể hẹn hò ở Hà Nội (nội thành, Sóc Sơn, Mê Linh), Vĩnh Phúc (Phúc Yên). Mong nhận được thư của em càng chi tiết càng tốt để có thể cảm nhận về em rõ ràng hơn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Hoàng
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc
- Giới tính: Nam