Em là người con gái miền Trung, vào Sài Gòn học đại học rồi ở lại làm việc. Đã có lúc em nghĩ tình yêu thật đơn giản, chỉ cần nghe theo trái tim là đủ. Nhưng càng lớn, em càng hiểu yêu thương không chỉ là cảm xúc nhất thời mà còn cần sự thấu hiểu và trân trọng. Có người mình yêu rất nhiều nhưng họ lại làm mình tổn thương. Có khi tưởng rằng mình yêu nhưng thật ra chỉ đang tìm một chỗ dựa để lấp đi nỗi cô đơn. Có người đến rất đúng lúc nhưng lại yêu sai cách, cuối cùng cũng phải rời xa. Em hiểu rằng không phải cứ chân thành hết lòng là sẽ được đáp lại như mong đợi.
Sau những vấp ngã, em học cách tự chữa lành. Em biết yêu thương và chăm sóc bản thân hơn, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Em thấy cuộc sống độc thân cũng có nhiều điều hay: tự do khám phá sở thích (nấu ăn, leo núi, vẽ tranh, du lịch...), tham gia thiện nguyện, thử sức kinh doanh (dù đã thất bại cũng vui). Điều làm em hạnh phúc nhất là có thời gian ở bên ba mẹ, dẫn ba mẹ đi chơi, đưa ba mẹ đến những nơi mà họ từng ao ước. Anh chị em ai cũng bận rộn với gia đình riêng nên em muốn làm phần của mình để ba mẹ được vui hơn.
Nhưng dù vậy, vẫn có những lúc thấy trống trải. Sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về, chỉ có bốn bức tường. Nói chuyện với gia đình ở quê cũng giúp nhẹ lòng phần nào, nhưng không phải điều gì cũng chia sẻ được. Em nghĩ cuộc sống sẽ khác nếu có một người bạn đồng hành - một người để cùng chia sẻ buồn vui, cùng dựa vào nhau khi mệt mỏi, cùng nhau viết tiếp những trang đời mới. Cuộc sống độc thân thật tuyệt vời nhưng cuộc sống chung đôi chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn nếu ta biết lắng nghe, thấu hiểu và trân trọng những điều không hoàn hảo của nhau. Ở tuổi 40, em chỉ mong một cuộc sống giản dị mà hạnh phúc.
Em chưa từng kết hôn. Nếu anh cũng vậy, mình sẽ dễ hiểu nhau hơn. Còn nếu anh từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, em cũng không ngại, chỉ cần anh đã rút ra được bài học cho mình. Em mong anh sống ở Sài Gòn hoặc Bình Dương. Nếu anh ăn chay trường hoặc thi thoảng cùng em ăn chay càng tốt.
Chúc anh những ngày thật bình yên. Nếu đọc những dòng này và thấy muốn mở lòng, hãy viết thư cho em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lily
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ