From: van hong
Sent: Saturday, February 24, 2007 9:54 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Phuong oi! Hãy g?i thu cho mình!
Chào bạn Phương!
Phương à! Mình đã đọc đi đọc lại những dòng tâm sự của Phương. Và sau mỗi lần đọc, mình lại càng thấy thông cảm với Phương hơn. Mình cũng trạc tuổi như Phương và mình cũng được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh gần tương tự như hoàn cảnh của Phương. Mình cũng có một cuộc sống gần giống như những gì Phương đã và đang trải qua. Nhưng hơn thế giờ mình lại đang phải trải qua những đau đớn hơn trong tình yêu mà mình không hiểu nguyên do từ đâu.
Đã có những lúc mình tự hỏi bản thân rằng phải chăng cuộc sống gia đình như thế đã có ảnh hưởng không tốt tới tình yêu của mình? Bởi mình và người yêu thường xuyên có những trận cãi nhau không khác mấy so với những gì bố thường làm với mẹ. Mình cũng không hiểu nếu chúng mình lấy nhau về, cuộc sống sau này sẽ ra sao nữa khi mà tất cả những gì mình chứng kiến trong gần 30 năm qua tại gia đình mình đã để lại những vết thương quá lớn trong lòng mình.
Mình cũng đã rơi vào trạng thái trầm cảm và không ít lần nghĩ tới cái chết. Cũng bởi lẽ mình đã cảm thấy cô độc ngay trong chính gia đình mình nên luôn phải sống khép kín, không dám gần gũi với ai, không tham gia các cuộc vui, bởi nếu có đi mình luôn có cảm giác mình là người thừa. Mình không thể hòa nhập được với bạn bè. Mình luôn cảm thấy giữa mình và đồng nghiệp luôn có một khoảng cách lớn cho dù mình có cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người.
Phương biết không khi chuẩn bị cưới, mình mới dám kể chuyện gia đình cho người yêu với hy vọng anh ấy sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Nhưng trái với những gì mình mong muốn, anh ấy đã thẳng thừng phủ nhận điều đó khiến lúc này mình càng cảm thấy bi quan hơn bao giờ hết. Bởi anh ấy đã không thể là chỗ dựa vững chắc cho mình trong những lúc khó khăn như thế này.
Đúng là không ai có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được phải không Phương? Anh ấy cũng đã nói với mình đúng như thế. Nhưng cũng như Phương, mình cũng là con gái, đâu phải lúc nào cũng có đủ bản lĩnh để làm như cánh đàn ông phải không? Và mình rất mong có được một người bạn có cùng hoàn cảnh như Phương để có thể cùng nhau tâm sự chia sẻ. Bởi mình biết những ai ở vào hoàn cảnh như mình đều cảm thấy rất cô đơn và tuyệt vọng.
Hy vọng mình và Phương có thể chia sẻ với nhau thêm nhiều trong hiện tại và trong tương lai. Mong sớm nhận được hồi âm của Phương.
Địa chỉ email của mình: ace_chicken1@yahoo.com.vn