From: Hanh Nguyen
Sent: Monday, January 12, 2009 10:09 PM
Subject: Chồng ngoại tình khi vợ mang bầu
Chào bạn Hà và các độc giả của VnExpress.net!
Tôi xin lỗi trước nếu những ý kiến dưới đây của tôi có thể vấp phải sự phản đối của rất nhiều bạn. Hầu hết các bạn đều đã rất thông cảm cho sự đau khổ mà bạn Hà đang phải gánh chịu. Các bạn đã an ủi, động viên và chia sẻ với bạn Hà rất nhiều rồi. Tôi sẽ không làm như thế nữa mà tôi lên tiếng biện minh cho người được gọi là “người thứ ba”, kẻ thù của mỗi gia đình hạnh phúc!
Trước tiên, tôi có ý kiến thế này. Người phụ nữ bỏ chồng không có nghĩa người phụ nữ đó là xấu, hay là người mẹ tồi. Cũng như, ngược lại người phụ nữ không bỏ chồng thì cũng không có nghĩa người phụ nữ đó là tốt, hay là người mẹ tốt.
Trở lại vấn đề chuyện ngoại tình của các ông chồng, đề tài muôn thủa của chị em. Ai cũng biết trong tình yêu không chấp nhận chuyện chia sẻ tình cảm, nhưng thực tế thì con tim mỗi người không chỉ có thể rung động, yêu thương duy nhất với một người. Vậy nên mới có chuyện đã có gia đình rồi mà các ông chồng/bà vợ vẫn có thể yêu thương người khác không phải là vợ chồng mình.
Các chị đừng quá tự tin khi nói rằng các ông chồng chỉ muốn chơi bời trăng hoa mà không bao giờ từ bỏ gia đình mình. Vậy các chị cần gì ở những ông chồng trăng hoa như thế? Các chị đang khuyến khích các ông ấy cứ chơi bời cho thỏa chí làm trai đi, em sẽ vẫn giang tay chào đón anh trở về.
Nhưng tôi lại không định đề cập đến các ông chồng trăng hoa đó. Tôi muốn nói đến các ông chồng rất chỉn chu, đứng đắn. Những người mà bản thân họ cũng rất ghét chuyện chơi bời, lăng nhăng, bồ bịch, vậy mà vẫn có thể rơi vào mối quan hệ tay ba phức tạp. Bởi vì, với họ đó không phải là mối quan hệ chơi bời, bồ bịch vớ vẩn mà họ yêu thương nhau thực sự đấy. Chẳng qua vì dư luận, vì các quy định pháp luật, vì gia đình, con cái nên họ phải giấu giếm thôi.
Nếu ở Việt Nam, nhà nước cho phép đàn ông lấy 4 vợ, tôi tin các ông ấy đã lấy 4 vợ rồi mà vẫn có bồ thêm nữa đấy. Chuyện đàn ông có bồ bịch không quá xấu xa như chị em vẫn nghĩ đâu. Là con người mà, ai cũng có lòng trắc ẩn. Thấy một người phụ nữ yếu đuối, dịu dàng, lại có hoàn cảnh éo le sẽ có nhiều những động lòng trắc ẩn.
Cũng như người phụ nữ đó ngưỡng mộ một người đàn ông thành đạt, đứng đắn, đúng mức rồi nảy sinh tình cảm yêu thương cũng không có gì khó hiểu. Các chị là người có gia đình hạnh phúc, không thể hiểu được sự buồn khổ, cô đơn, lạnh lẽo của người không có được mái ấm gia đình hạnh phúc. Họ cũng như người đói ăn, khát nước vậy. Các chị nhìn thấy người ăn xin đói, khát qua đường có khi còn cho tấm bánh, ngụm nước. Nhưng nếu thấy một người phụ nữ xinh đẹp, cô đơn thì chẳng ai chịu nhường chồng cho cả.
Nhưng các ông chồng lại không có cùng suy nghĩ với các chị. Thấy người ăn xin đói khát qua đường chưa chắc các ông ấy đã động lòng trắc ẩn, nhưng nếu thấy người phụ nữ xinh đẹp, cô đơn thì lại khác đấy. Vấn đề ở chỗ các chị đang nhầm những ông chồng như là tài sản hay là ví tiền mà có thể cướp được. Theo tôi, không có khái niệm “cướp chồng” hay “cướp vợ”. Vì họ đâu phải là vật vô tri mà có thể cướp được từ tay người khác. Mà họ tự nguyện yêu thương, tự nguyện đi theo đấy.
Nếu họ không thích thì chẳng ai cướp, hay ép họ phải yêu thương cả. Vậy nên, muốn chồng yêu mình là nguyện vọng rất chính đáng của tất cả phụ nữ. Nhưng sự yêu thương cũng không phải từ trên trời rơi xuống! Muốn được chồng yêu thương thì các chị cũng nên học cách yêu thương, độ lượng với chồng mình.
Ai cũng có những phút xao lòng. Đừng quá quan trọng hóa vấn đề để rồi tự mình đánh mất hạnh phúc của mình (tôi không định nói đến các ông chồng trăng hoa, vì trăng hoa là bản chất không bao giờ thay đổi, nếu không bồ bịch với người này thì sẽ bồ bịch với người khác, tóm lại trăng hoa không có thuốc chữa).
Chúc bạn Hà bình tĩnh, sáng suốt đưa ra quyết định của mình. Chúc các bạn độc giả một năm mới tràn đầy hạnh phúc và thành đạt.