Tôi làm việc xa nhà. Bố mẹ đã lớn tuổi và sức khỏe giảm sút đi rất nhiều, mỗi lần về thăm nhà tôi thấy rất thương ông bà. Tôi làm công việc hiện tại đã hơn 10 năm, tuy thu nhập tốt nhưng chưa bao giờ thấy được sự vui vẻ. Cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lại hàng ngày, sáng đi làm tối về nhà, càng ngày càng nhiều áp lực về doanh số, chỉ tiêu và khối lượng công việc. Gia đình tôi ở tỉnh có diện tích đất rẫy trồng cây cà phê và sầu riêng khá lớn, nguồn thu nhập từ công việc làm rẫy cao hơn nhiều so với công việc hiện tại của tôi. Bên cạnh đó bố mẹ tôi đã lớn tuổi, mọi công việc giờ không thể làm được, chủ yếu phải thuê mướn người làm.
Gần đây tôi có ý định nghỉ việc để về quê sống rồi làm nông nghiệp để có điều kiện ở gần và chăm sóc bố mẹ. Tôi thấy mỗi lần về rẫy được chăm sóc cây cối, làm việc cho chính mình rất thoải mái về đầu óc, không phải suy nghĩ nhiều như khi đi làm. Đã quen công việc vất vả từ nhỏ nên tôi không ngại việc tay chân nặng nhọc. Bên cạnh đó, đến thời điểm hiện tại, gia đình tôi cũng tích lũy được một số tiền kha khá nên không vướng bận về tài chính nhiều. Chỉ có một việc khiến tôi bận tâm nhiều là bố mẹ sẽ buồn vì con đi học hành đàng hoàng, có công việc ổn định, không lo vợ con mà lại bỏ về nhà làm nông dân. Tôi cảm thấy rất chênh vênh, mong được các bạn chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Quốc Trường