Tôi làm văn phòng, lương tháng 25 triệu, cộng thêm bán đồ đặc sản ở quê cũng kiếm thêm được ít, tổng thu nhập tháng gần 30 triệu. Chồng tôi lương tháng 18 triệu, không làm thêm. Cách đây 3 năm, chồng đưa bố mẹ vào ở cùng chúng tôi vì ông bà có tuổi rồi. Ba mẹ chồng không có lương hưu, sống dựa vào tiền các con cho hàng tháng. Ông bà hiền lành nhưng sống chung không hợp cứ đòi về quê, chồng tôi thuê căn nhà nhỏ bên cạnh, mua đầy đủ tiện nghi để ông bà sống riêng, hàng ngày phụ cơm nước và chơi với cháu. Tôi rất bận vì làm nhiều việc, tiền thuê nhà ông bà mỗi tháng 3 triệu chồng trả, còn ăn uống tôi mua để tủ lạnh ông bà tự nấu, thuốc thang ốm đau có em chồng hỗ trợ.
Hai tết trước tôi lo toàn bộ chi phí tiền chợ, khá tốn kém, năm nay tôi bàn với chồng việc ba mẹ về nhà mình ăn tết, gộp chung sẽ đỡ chi phí. Chồng gạt phăng, nói tôi tính toán nọ kia, vì thế tôi nghĩ đưa ông bà 6 triệu để lo sắm tết. Với số tiền đó tôi sợ không đủ vì ba mẹ chồng có con cháu ở thành phố này rất nhiều, mọi người đến chúc tết rồi ở lại ăn cơm. Tôi không tính toán gì tiền bạc với nhà chồng nhưng cảm thấy hai nhà ở gần nhau, gộp chung lại ăn tết sẽ hay hơn, hết tết ông bà lại tiếp tục ở nhà ông bà. Chồng tôi luôn tìm mọi cách để ba mẹ có cuộc sống tốt nhất, tôi lại tìm phương án tối ưu, vừa tiết kiệm mà vẫn vui vẻ, mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Dung
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.