Giờ cả hai quyết định việc của ai người nấy làm, tiền của ai người nấy tiêu, không còn liên quan về tài chính và công việc, cũng ít chia sẻ về quan điểm sống.
Tôi quyết định bỏ qua và chấp nhận con người anh khi cả hai không hòa hợp. Chồng thường dùng những lời nói thô lỗ, không văn minh trong ứng xử với tôi, điều đó khiến tôi rất buồn và im lặng để kết thúc cuộc đối thoại. Lâu dần chúng tôi càng trở nên xa cách, lạnh nhạt. Có nên ly hôn và chấm dứt chuỗi ngày sống mệt mỏi này không?
Hiện tại tôi cảm thấy cuộc sống khá thoải mái trừ việc bị chồng gây ức chế với những lời nói không hay. Những lúc anh không kiểm soát được bản thân có thể vì lý do khách quan bên ngoài là lại kiểu "giận cá chém thớt". Tôi thực sự muốn có một cuộc sống tự do, thoải mái và hạnh phúc. Điều tôi băn khoăn chưa dám ly hôn là vì hai con, một bé gái 8 tuổi và bé trai 5 tuổi, lo lắng chúng bị ảnh hưởng về tâm sinh lý khi bố mẹ chia tay.
Diệp
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.