Anh không theo tôn giáo nào nhưng thấy lời thề của cô dâu và chú rể trong buổi lễ thành hôn vô cùng ý nghĩa, có phải người ta dễ dàng từ bỏ nhau bởi vì chẳng bao giờ muốn thề thốt hay cam kết với nhau?
Hạnh phúc có khó lắm không em khi mà hai người cùng thề ước bên nhau trọn đời? Kiếp này anh cũng chỉ muốn thề ước với một người nhưng tìm mãi chẳng thấy em. Em đang ở nơi nào, liệu có đang suy nghĩ những điều giống như anh? Chỉ một câu đồng ý mà khiến con người ta phải suy nghĩ quá nhiều. Anh muốn nói với em rằng: "Dù lúc nghèo khó hay giàu sang, lúc mạnh khỏe hay đau ốm anh vẫn sẽ yêu thương và tôn trọng em đến hết cuộc đời".
Cuộc sống của anh có lẽ sẽ nhàm chán đối với những người hướng ngoại. Anh có lối sống và tư tưởng sống lành mạnh, không sử dụng các chất kích thích và không thích những người sử dụng chúng. Anh sinh ra là con nhà nông nên không ngại khó ngại khổ. Hiện tại anh có công việc tạm ổn, chưa sở hữu nhà riêng, làm việc tại Gia Lâm, Hà Nội, quê quán cách Hà Nội 150 km về phía Nam.
Anh mong em cũng là người có lối sống và tư tưởng lành mạnh, rõ ràng và có nguyên tắc, độ tuổi dưới 31, chưa kết hôn hoặc từng kết hôn nhưng không có con riêng, chưa từng sống thử trước hôn nhân (sống thử và từng kết hôn là hai chuyện hoàn toàn không giống nhau). Anh không có đòi hỏi gì về gia cảnh, nghề nghiệp, học thức như nào, chỉ cần công việc không lừa đảo, gian dối khách hàng hay quan hệ phức tạp với khách hàng là được.
Nếu trực giác nói với em rằng chúng ta có sự tương đồng thì hãy gửi email cho anh. Dù có kết quả gì hay không, hy vọng chúng ta cởi mở và cho nhau cơ hội tìm hiểu một cách nghiêm túc và minh bạch.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Vũ
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
- Giới tính: Nam