Tôi 31 tuổi, làm kế toán, chồng làm kinh doanh, có hai con, con trai học lớp một, con gái học mẫu giáo. Vợ chồng tôi vẫn ở chung với bố mẹ chồng vì anh là con một, đang đi làm xa, con còn nhỏ, hơn nữa vợ chồng chưa có điều kiện để ra riêng. Thu nhập của chúng tôi sau khi trừ hết các khoản chi tiêu và đóng góp thì có tháng chỉ còn vài triệu để tiết kiệm dự phòng.
Tôi hay xem các livestream bán hàng trên mạng, thấy rất ngưỡng mộ những người như vậy, cảm thấy nếu làm như vậy được có thể có thêm thu nhập để gia đình chi tiêu thoải mái một chút, cũng đỡ gánh nặng kinh tế cho chồng tôi. Thực sự tôi rất muốn làm và ngày đêm nghĩ tới chuyện đó, có điều bản thân vẫn thấy ngại khi xuất hiện trên mạng xã hội như vậy, thấy mình không thể vượt qua được sự ngại ngùng đó. Tôi rất mâu thuẫn, cảm thấy stress, không biết làm như thế nào, mong được các bạn tư vấn.
Dung
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.