Mấy ngày nay các bạn trên diễn đàn bàn luận về vấn đề "ngồi đồng ở quán cà phê" dữ quá khiến tôi thấy nhột và đang phải suy nghĩ về cách uống cà phê của mình.
Từ thời sinh viên tới giờ, ra trường hơn 10 năm rồi tôi vẫn có một kiểu ngồi cà phê duy nhất đó là ngồi đồng.
>> 'Sinh viên uống cà phê sang chảnh 60.000 đồng vì họ thấy xứng đáng'
Năm thứ 3 đại học tôi bắt đầu biết đến cà phê, ban đầu ngồi khoảng một tiếng là đi. Nhưng do bị "nhiễm" bởi những người bạn và nhiều người khác nữa, tính cho đến bây giờ nó trở thành mãn tính hay nói đúng hơn với tôi ngồi đồng trở thành món "đặc sản".
Công việc của tôi là kiến trúc sư, luôn luôn ôm chiếc máy tính bên người và rất chăm chỉ làm việc, không phải là ngồi chơi game hay Facebook gì cả, chỉ thiết kế và thiết kế.
>> Khách uống cà phê ngồi đồng 5 tiếng là 'chim mồi', cần trân trọng
Có một quán cà phê sân vườn ở Thủ Đức, họ đã có "thu nhập" khá nhiều tiền từ tôi. Một ngày có khi ngồi tới 3 lần, tức là uống 3 ly cà phê trong một ngày. Có khi ngồi một lần từ sáng đến tối và chỉ uống một ly với ăn một suất cơm trưa.
Tôi bây giờ không những không bị ghét mà còn là khách VIP của quán và được một vài ưu đãi nữa.
Đây là quán hội tụ các kiến trúc sư và những người đa số đã trưởng thành ngồi làm việc tự do.
Ở Sài Gòn hiện giờ có rất nhiều quán thích hợp cho những người như tôi, tuy hơi nhột khi đọc các bài của các bạn, nhưng có lẽ tôi vẫn chưa thể và chưa muốn thay đổi cách ngồi của mình ở thời điểm hiện tại.
Nếu một ngày đi công việc và tiện đường ghé quán của các bác có lẽ tôi sẽ trở thành tội đồ khiến quán các bác bị phá sản mất.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây
>> 'Phá sản vì khách uống cà phê 20.000 ngồi đồng 5 tiếng': Cơ hội trong khó khăn