From: T.P.
Sent: Friday, October 31, 2008 5:03 PM
Subject: Re: Sau vụ 'an bánh tra tien, vo dã cho tôi mot co hoi
Gửi anh Trung!
Tôi là một trong những người chỉ trích sự yếu đuối và thiếu bản lĩnh của anh một cách khá gay gắt ngay từ đầu, nhưng tôi vẫn luôn tin vợ anh sẽ tha thứ cho anh. Chị là người phụ nữ mà nếu mất anh sẽ chẳng thể tìm lại được.
Nhận được tín hiệu vui từ gia đình anh tôi cũng thấy mừng cho anh và cả cháu bé. Anh hãy gần gũi cháu nhiều hơn rồi anh sẽ thấy tiền bạc, tình dục, sĩ diện, hay tóm lại mọi thứ trên đời này không có gì bằng con anh, vợ anh và tổ ấm của anh, giá trị của gia đình luôn thiêng liêng là vậy.
Tôi cũng là đàn ông, cũng có gia đình và cũng đã có vợ, có con. Tôi không phải sống bảo thủ, khép kín, tôi cũng có quan hệ bạn bè công việc, nhưng cái gì tôi không muốn vì nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình, tổ ấm của tôi thì không ai ép tôi được cả, khích bác lại càng không thể. Nhưng thú thực tôi chưa bao giờ dám nhận mình là có bản lĩnh cả.
Quay lại chuyện của anh, anh hãy tin tôi là chị sẽ tha thứ cho anh, nhưng với những điều kiện từ giờ trở đi anh phải sống vì gia đình, vì con, vì vợ, chứ không phải chỉ vì riêng mình và cái sĩ diện hão với đám bạn không tốt. Còn sống thế nào để vợ anh thấy được sự quan tâm đến gia đình của anh thì tôi không có lời khuyên, giờ là lúc anh chứng tỏ bản lĩnh mà.