Tina yêu của ngoại! Con có biết ngoại yêu con lắm không? Khi mẹ con mang bầu, ngoại thật sự chỉ mong một đứa cháu trai nhưng từ lúc con sinh ra đến giờ, với những gì bà cháu mình có với nhau thì có thể nói rằng bà cưng con nhất thôi. Ở nhà với con hết ngày này qua tháng nọ nhưng bà chưa hề cảm thấy mệt mỏi hay chán nản gì cả. Nhiều lúc đi đâu 1-2 tiếng là bà cảm thấy nhớ con vô cùng.

Ở nhà với con hết ngày này qua tháng nọ nhưng bà chưa hề cảm thấy mệt mỏi hay chán nản gì cả.
Tina 17 tháng tuổi của bà đã biết nói và hiểu mọi chuyện. Con lại biết phân biệt rõ ràng từng câu, chữ chứ không nói theo như các bạn. Bà yêu con và tự hào lắm! Nhưng điều làm bà lo nhất là con không chịu đi. Có hôm con cũng đi được nhưng rồi bảo "sợ té" và chỉ lết, bò thôi. Bà lo lắng lắm, bà mong rằng đó là do con nhát thôi chứ không phải có khiếm khuyết gì. Năm mới, bà chúc con sẽ biết đi, hết còi cọc, mọc thêm răng và cứng cáp, khỏe mạnh hơn, con nhé! Bà yêu con lắm!
Cuộc thi "Lời chúc vàng đầu năm" do báo điện tử VnExpress phối hợp với Nhãn hàng Ensure Gold Acti M2 - Công ty Abbott Mỹ tổ chức. Cuộc thi kéo dài từ ngày 13/1 đến 9/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả có thể gửi lời chúc Tết ý nghĩa cho cha mẹ, gia đình, bạn bè tại đây. |
Hồng Lệ Thu