Thầy ơi, vậy là con xa thầy đã 25 năm. Trước đây, mỗi dịp 20/11 đến, con chỉ biết kể cho các con của con nghe về thầy, còn những năm gần đây con cũng chỉ biết gọi điện thoại để được nghe giọng nói của thầy, để được biết thầy vẫn khỏe mạnh và để được thầy động viên con cố gắng trong sự nghiệp trồng người.
25 năm trôi đi, con bộn bề với biết bao công việc, dẫu bao lần muốn về thăm thầy mà vẫn chưa về được. Nhưng con nhớ lắm giọng thầy nồng ấm khi giảng bài cho chúng con, nét mặt nghiêm khắc của thầy khi chúng con làm hỏng những thí nghiệm vì không tập trung, và sự chu đáo, tận tình như một người người anh, một người bố khi đưa chúng con đi thực địa ở những cánh rừng Nghệ Tĩnh… Tất cả, tất cả những kỷ niệm vẫn in đậm trong con.
Ngày thầy được vinh danh giáo sư con vui mừng lắm, những tưởng sẽ được gặp và chúc mừng thầy ở thủ đô nhưng con lại phải đi công tác. Từ tỉnh xa, con ngồi xem truyền hình mà bộn bề biết bao kỷ niệm…
Mỗi mùa xuân về con vẫn nhớ “Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, vậy mà con cũng chỉ biết cầu mong thầy luôn mạnh khỏe và thật hạnh phúc cùng gia đình, luôn có thật nhiều niềm vui bên những thế hệ học trò mới. Bao năm rồi vẫn vậy…
Năm nay thầy đã về hưu. Ở cái tuổi 70, cái tuổi mà trước đây các cụ vẫn nói là “Thất thập cổ lai hy” thấy mới được nghỉ ngơi trên giấy tờ, sổ sách. Bởi vì bên thầy vẫn còn lớp lớp học trò còn cần đến bao lời chỉ bảo, dẫn dắt của thầy.
Thầy ơi, mùa xuân lại sắp về rồi. Là một bông hoa trong vườn hoa thầy đã vun trồng, chăm bón, dù xa thầy đã 25 năm nhưng con cũng vẫn đã luôn cố gắng mang cho đời những hương thơm để không phụ lòng chăm sóc và mong mỏi của thầy. Mùa xuân năm nay con mong muốn và sẽ cố gắng sắp xếp để về thăm thầy. Để lại được nhìn thấy nụ cười hiền hậu của thầy, nụ cười đã theo con trên suốt chặng đường đời 25 năm qua, giúp con vượt qua muôn vàn khó khăn của cuộc sống và trong công việc. Thầy ơi, mùa xuân này con sẽ về thăm thầy, thầy nhé.
Trần Thị Thanh Bình
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |