Người gửi: hoangvn
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Bush va nen kin te MY
Thứ nhất năm 2003 cũng là năm dưới triều đại BUSH.
Thứ hai, nếu tính đến tỷ số giá thì GDP của Mỹ tăng không đáng kể so với quý 1 năm 2003 (10708.6 so với 10600.1) vì vậy nên sự tăng trưởng GDP của Mỹ là 100*(10708.6 - 10600.1)/10600.1= 1.0236% như vậy có thể gọi là cao được không nhỉ?
Để đánh giá chi tiết hơn chúng ta cần so sánh với các năm trước nữa (tất nhiên là phải trước thời BUSH vì đem cái tồi tệ này để so với cái tồi tệ khác thì cũng chẳng có được kết quả tốt). Nhưng chúng ta có thể so sánh giữa số tăng GDP của Mỹ và thâm hụt ngân sách thì thấy kinh tế Mỹ tồi tệ đến mức nào (Số tăng lên không đủ bù chi phí riêng cho chính phủ, tức là dân cố gắng làm và chính phủ cố gắng tiêu).
Nếu tính đến mức lạm phát nữa thì thấy mức sống của dân Mỹ đang bị đi xuống. Tất nhiên các bạn có thể nói mức sống đó vẫn còn tốt hơn nhiều so với các nước khác. Tôi công nhận, cũng giống như người ta nói dù bây giờ chúng ta khổ đến đâu vẫn sướng hơn hồi ông tổ chúng ta ăn lông ở lỗ.
Về tự do ngôn luận ở Mỹ, có người nói là Mỹ tự do ngôn luận, nhưng tôi được biết sau khi xảy ra vụ ngược đãi tù nhân. Chính phủ Mỹ đã cấm sử dụng máy di động chụp ảnh. Các bạn hiểu điều đó có nghĩa là gì? Tôi thì hiểu là chính phủ Mỹ đã bảo lính Mỹ, các bạn cứ tra tấn tiếp đi, bây giờ sẽ không ai biết nữa đâu, không ai chụp ảnh nữa đâu mà lo. Và tôi không bao giờ tin vào lòng nhân từ của nước Mỹ.
Ý kiến của tôi có thể còn nhiều khiếm khuyết, kiến thức còn nông cạn, nhưng nhìn nhận vấn đề rất trung thực không thiên vị ai. Mong các bạn cũng như vậy.