Mẹ và ba cho con đi chơi vườn hoa xuân ngày Tết, nhìn con tung tăng trong chiều xuân với nhành mai tươi thắm mà mẹ như thấy lại tuổi thơ của mình, cám ơn con, nắng xuân hồng của mẹ...Trong ký ức của mẹ, mùa xuân của những ngày thơ ấu là những ngày xuân đẹp đẽ và đáng nhớ nhất.
Mẹ không nhớ mùa xuân đầu tiên của mẹ như thế nào và lên mấy tuổi thì mẹ bắt đầu cảm nhận được không khí xuân và Tết cổ truyền, nhưng trong ký ức tuổi thơ của mẹ, mùa xuân luôn hiện ra với những sắc màu lung linh của hoa, hương thơm của những món ăn ngày Tết. Mùa xuân là sự ấm áp được quây quần bên ba mẹ và những người thân yêu, được chơi đùa cả ngày mà không sợ bị la mắng. Vì thế, mẹ mong con gái mẹ cũng sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc và ấm áp của mùa xuân.


Hòa cùng không khí xuân, mẹ đã mua cho con bộ quần áo mới, đó là chiếc áo dài màu đỏ với họa tiết lá trúc đồng xu xinh xắn tượng trưng cho sự may mắn và bình an, trông con gái mẹ thật xinh và đáng yêu...

Mẹ cũng đã dạy cho con hiểu mùa xuân là mùa của sự khởi đầu mới, mọi vật cỏ cây hoa lá đều đâm chồi nảy lộc báo hiệu mùa xuân về...

Và con cũng hiểu, tết đến trẻ con sẽ được nhận lì xì để thêm may mắn và sức khỏe ...

Nhưng có một điều mà mẹ mong con nhớ nhất, mùa xuân là mùa của yêu thương con ạ, mùa của những bàn tay đan vào nhau thật chặt, của những nụ hôn nồng ấm, của tình yêu trao nhau …Con gái mẹ hãy luôn là cô bé giàu tình yêu thương con nhé !…

Mẹ chúc con gái mẹ thêm tuổi mới sẽ ngày càng ngoan ngoãn, mạnh khỏe và đáng yêu.. Yêu con nhiều lắm, nàng xuân của mẹ ah.
Cuộc thi "Tết đoàn viên" do báo VnExpress và nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune 1:1:1 phối hợp tổ chức là nơi để bạn có thể chia sẻ những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm, cảm nhận về Tết, cảnh đường phố nhộn nhịp bước vào năm mới, những lễ hội làng quê dịp xuân... để giữ gìn những khoảnh khắc đẹp. Chương trình kéo dài từ ngày 2/1 đến ngày 12/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. |
Nguyễn Thị Thu Hương