Hà Nội, những ngày lạnh giá lại càng thôi thúc em đi tìm anh. Em luôn ước mình có một mái ấm riêng, nơi đó có anh và con của chúng ta. Nhưng có lẽ vì một lý do nào đó chúng ta đến giờ vẫn lạc nhau anh nhỉ. Vì thế hôm nay em mạnh dạn viết đôi dòng tâm sự biết đâu qua đây chúng ta sẽ tìm thấy nhau.
Em sinh năm 1992, cao 1m6, chưa từng kết hôn, chưa từng có con. Về ngoại hình em thấy mọi người bảo ưa nhìn, tính tình thân thiện, tích cực, điềm đạm, gia đình cơ bản. Em quê ở ngoại thành Hà Nội, đang sống và làm việc tại nội thành Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, em ở lại thành phố sống và làm việc, hiện tại em làm trong lĩnh vực kế toán.
Không biết anh có nghĩ rằng: Yêu nhau chỉ cần khoảnh khắc, nhưng để sống được với nhau thì phải cần nỗ lực cả đời? Em thấy điều đó đúng lắm, trong cuộc sống lứa đôi đâu tránh khỏi những lúc chưa hiểu nhau anh nhỉ. Nhưng khi chúng ta nỗ lực vun đắp, nỗ lực để hiểu nhau hơn... em nghĩ rằng sẽ ổn cả thôi. Sự sẻ chia, chân thành sẽ làm cho chúng ta sát lại gần nhau hơn, vì thế chúng ta hãy luôn dành thời gian chất lượng cho nhau để nói về những buồn vui trong cuộc sống anh nhé, những điều anh hài lòng hay chưa hài lòng về em. Em cũng chia sẻ những điều như vậy với anh, em sẽ luôn sẵn sàng để lắng nghe những điều anh nói.
Mong anh chân thành, có trách nhiệm, cũng độc thân như em, chưa từng kết hôn, chưa có con, có công việc, sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Nếu anh thực sự nghiêm túc thì hãy gửi thư cho em nhé, để cả hai có cơ hội kết nối, chia sẻ và hiểu nhau hơn. Em chờ thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Cỏ
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ