Tôi chợt nhớ đến một câu thơ quen thuộc:
"Chào xuân vui đến tưng bừng
Hoa mai nở rộ chúc mừng xuân sang
Ta vui đón gió mai vàng
Đung đưa trong gió kết ngàn tin yêu"
Nhớ một lần, nhìn ông đang mân mê những cành mai với đầy những nụ xanh đang chờ ngày hé mở khoe sắc trước nhà, tôi đã tò mò hỏi nhỏ: “Ông ơi, tại sao ngày tết mình lại chưng mai vậy ông?”. Như bắt trúng mạch, ông huyên thuyên kể về những sự tích liên quan đến loài hoa này từ ngày ông còn trai trẻ, rồi ý nghĩa của những cành mai tươi sắc.
"Con nhìn này, những bông hoa vàng là biểu tượng cho may mắn thịnh vượng suốt cả năm, còn những lộc non, những nụ hoa này là lời chúc cho một năm mới sung túc, nhiều tài lộc và may mắn đó."
Với vốn kinh nghiệm và hiểu biết của mình về mai, ông còn chỉ cho tôi cách chăm sóc và làm sao để mai ra hoa đúng Tết. Nhớ ngày trước, cứ mỗi độ khoảng 15 tháng chạp trở đi, tôi và anh chị lại được phân công lặt lá mai. Ông nói "muốn mai ra hoa đẹp và đúng Tết, mình phải lặt bỏ lá đi, chỉ để lại cành, những lá non và nụ hoa, như vậy, cây mới được nuôi dưỡng đầy đủ và ra hoa nhiều. Khi mua mai về chưng Tết, nên lựa những cây dáng đẹp, nhánh mập mạp, cân đối, nụ nhiều và phân bổ đều khắp cây, như vậy khi nở ra mới đẹp".
Tôi được phân công chọn một cành hoa đẹp nhất để bày lên bàn thờ tổ tiên. Nhớ lời ông dặn, tôi lựa cành Mai dài nhất, với các nhánh xếp hài hòa, những nụ hoa xanh mát chen chút khắp các thân cây. Mùng 1 Tết năm ấy, cành mai tôi chọn nở vàng rực xen lẫn những chồi biếc từ từ hé nở, không khí vui tươi tràn ngập khắp gian nhà. Anh chị em tôi xúm lại mừng tuổi ông bà, cha mẹ rồi quay quần bên mâm cơm gia đình có thịt kho, dưa kiệu, củ hành, bánh chưng… với đầy ấp tiếng cười và những bao lì xì đỏ thắm. Không còn ông nữa, nhưng nhớ lời ông dặn, năm nào tôi cũng trang trí trong nhà một cành mai thật đẹp. Bởi đây là tổ ấm, là nơi để các thế hệ, anh em, con cháu chúng tôi quay về, sum họp.
Cuộc thi "Tết đoàn viên" do báo VnExpress và nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune 1:1:1 phối hợp tổ chức là nơi để bạn có thể chia sẻ những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm, cảm nhận về Tết, cảnh đường phố nhộn nhịp bước vào năm mới, những lễ hội làng quê dịp xuân... để giữ gìn những khoảnh khắc đẹp. Chương trình kéo dài từ ngày 2/1 đến 12/2/2014 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |
Nguyễn Thị Hồng Yến