Con, một đứa con gái đã 25 tuổi, không phải đi lên chốn thành thị ăn học, cũng không phải bôn ba nơi xứ người lập nghiệp mà con giờ đây đã lấy chồng, đã có tổ ấm riêng của mình.
![dsc-0149-1422898295-8461-1423215320.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/06/dsc-0149-1422898295-8461-1423215320.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_o02mxYnmiDOHvIFwIaXew)
Nhà có ba anh em trai, hai cô con gái. Chị gái thì lấy chồng xa mỗi năm về nhà được 2 lần là ngày giỗ ông và ngày Tết, vì vậy Tết đến ba mẹ mong mỏi nhất là được gặp con gái và cháu ngoại, mà mỗi lần chị về rồi đi mẹ lại thút thít: “phải chi nó lấy chồng gần thì lâu lâu dẫn bé Bủm về chơi cũng được”. Vậy mà con gái út cũng chẳng khác gì chị, yêu người ở xa. Thương con, ba mẹ không ngăn cấm cũng không khuyến khích mà để con tự quyết định. Và rồi ngày con xuất giá cũng đến, cả nhà mình chụp một tấm ảnh đại gia đình và có lẽ đây là tấm ảnh duy nhất có mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình mình.
![10447501-343861925799040-15341-5874-2499](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/06/10447501-343861925799040-15341-5874-2499-1423215321.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hw2ID4er2eQjEvMhckB-cQ)
Chưa bao giờ con thấy ba mẹ đẹp đến thế, không phải vì bộ đồ ba mẹ mặt trên người mà đâu đó con thấy trong ánh mắt ba mẹ sáng lên một niềm hạnh phúc, một vẻ đẹp phúc hậu viên mãn của tuổi già khi ở bên cạnh con cháu. Rồi khi bên nhà trai qua rước dâu, mẹ dặn dò: “lát nữa lúc con đi thì nắm tay chồng cho chặt, không được buông ra, đi thì nhìn thẳng về phía trước, không được quay đầu lại”, rồi mẹ nghẹn ngào. Và khi đưa con về nhà chồng, lúc ra về ba mẹ chỉ kịp nói “con ở lại, ba mẹ về nha”, lúc này con chỉ kịp nắm lấy bàn tay ba mẹ được vài giây mà không nói được lời nào. Ôi! Hai bàn tay đen đúa chay sần này đã nuôi con khôn lớn, đã chấp cánh cho những ước mơ của con bay cao và giờ đây chính những đôi tay này đã đưa con đến một bến bờ hạnh phúc mới, để bến bờ còn lại chỉ còn bóng dáng ba mẹ già… lủi thủi… đứng nhìn.
Tình thương của ba mẹ dành cho con vô bờ bên vậy mà trước giờ con chưa nói lên được hai từ “cảm ơn”. Tự nhiên lúc này đây con ước gì mình trở lại nhỏ bé, mãi mãi nhỏ bé để được mãi trong vòng tay của ba mẹ, mãi luôn bên ba mẹ. Nhưng quy luật của cuộc sống là vậy, con đã lớn khôn, phải tự mình quyết định cuộc sống của mình.
![dsc-0062-1422897474-8236-1423215321.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/06/dsc-0062-1422897474-8236-1423215321.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0nPwLK_eMffsc8RSFTMrFg)
Ba mẹ là nông dân, cuộc sống của ba mẹ rất đơn giản. Mùa xuân của ba mẹ chỉ là có 2 chậu hoa vạn thọ thơm ngát đặt trước cửa nhà, những cây mai trước sân ra hoa vàng rực rỡ, mùa xuân của ba mẹ là trong bếp có nồi thịt kho và hủ dưa cải và quan trọng hơn hết mùa xuân của ba mẹ chỉ thật sự trọn vẹn khi có đầy đủ chúng con- những đứa con của ba mẹ.
Vậy mà năm nay nhà mình thiếu đi một người, chắc là ba mẹ buồn lắm. Không có con thì chắc là mẹ phải nấu nước pha trà, dọn mâm bánh ra cho ba đón giao thừa rồi và ba thì phải bóp chân cho mẹ trước khi đi ngủ để mồng Một Tết mẹ đi tới đi lui thăm họ hàng mà không phải than đau chân. Và chắc là đêm giao thừa này ba mẹ sẽ lại nhớ về con cũng như con đang rất nhớ ba mẹ. Ba ơi, mẹ ơi, ba mẹ đừng buồn nhé, tuy là đón giao thừa năm nay không có con nhưng lúc nào con cũng nhớ về gia đình mình, con sẽ cố gắng về sớm nhất có thể để cùng ăn bữa cơm đoàn viên với gia đình mình, con sẽ ăn hết tất cả những món ăn mẹ nấu và làm thêm món cá lóc chiên sù cuốn bánh tráng- món mà ba thích nhất. Và nhất định con sẽ nói lên một lời mà trước giờ con chưa bao giờ nói: Con cảm ơn ba mẹ.
Xuân đến rồi xuân đi, xuân hãy mang những điều tốt đẹp nhất đến với mọi người. Mùa xuân đến mang theo bao nhiêu hy vọng cho một năm sắp tới, con không mong mỏi gì hơn, chỉ cầu mong cho ba mẹ luôn mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi để mỗi năm Tết về con lại còn được gặp ba mẹ. Con gái của ba mẹ thương ba mẹ nhiều lắm.
Phan Thị Cẩm Châu
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |