Gần 16h, mây đen kéo đến thị trấn Mường Xén và các xã lân cận của huyện Kỳ Sơn. 10 phút sau, mưa trút xuống xối xả. Nước lênh láng mặt quốc lộ qua thị trấn.
Theo Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, các huyện khác tại Nghệ An như Thanh Chương, Yên Thành, Đô Lương, Nghi Lộc, Nam Đàn.. cũng có mưa, song lượng nhỏ. Những ngày tới, mưa sẽ trải rộng, trong đó có thành phố Vinh.
Với người dân Nghệ An, cơn mưa chiều nay được ví như vàng vì gần hai tháng qua địa bàn không có mưa, nắng nóng liên tục khiến cây cối chết khô. Người dân phải mất nhiều chi phí bắc ống bơm nước cứu lúa.
Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó chủ tịch Nghệ An, đánh giá tỉnh đang trải qua đợt hạn hán khốc liệt nhất trong 50 năm. Gần 70 ngày qua, toàn tỉnh không có trận mưa nào lớn, nước sông suối và hơn 1.000 hồ đập xuống rất thấp. 4.500 ha lúa hè thu và vụ mùa có nguy cơ bị chết nếu trời không mưa lớn.