Được nhận vào làm nhân viên kỹ thuật của một hãng xe lớn tại Việt Nam mới 8 tháng nay, anh Ngô Văn Cường (50 tuổi, quận Hai Bà Trưng) được khách hàng đánh giá cao bởi sự niềm nở và luôn tươi cười. 5 năm trước, khi còn hành nghề sửa xe tự do, anh đã nhiều lần xé đơn xin việc vứt thùng rác chỉ vì tự ti với cái đầu hói của mình.
"Năm 2013, tóc tôi bỗng dưng bạc và rụng nhiều, mỗi lần bước ra đường với mái đầu trống trơn là một cơn ác mộng. Mới bốn mấy tuổi mà trông tôi như một ông lão 70. Hầu như tôi ít khi gặp bạn bè, đến nơi làm việc cũng ít khi mở miệng", anh Cường kể.
Anh Cường vẫn thấy mình dũng cảm khi dùng tóc giả. Ảnh: NVCC.
Nhiều người thấy anh Cường buồn bã, nên đã gợi ý cho anh dùng tóc giả. Đầu năm nay, dù hơi e ngại vì sợ bất tiện, nhưng anh vẫn mua một bộ với giá 200 nghìn về dùng thử. "Về nhà, vợ tôi trố mắt ngạc nhiên, còn không nhận ra chồng", anh vui vẻ kể lại.
Ngày mới dùng, anh Cường cảm thấy hơi ngứa ngáy và lạ lẫm. Đi ra đường anh luôn nơm nớp lo sợ sẽ bị người khác phát hiện và chế giễu. Thế nhưng được vợ và con động viên, anh đã tự tin hơn và sử dụng tóc giả thường xuyên. Khi ngoại hình được cải thiện, anh quyết định nộp đơn xin phỏng vấn vào công ty mơ ước, và được nhận ngay.
Trong quá trình bảo dưỡng xe cho khách, nhân viên luôn phải thay đổi tư thế đầu. Sau gần một năm sử dụng, anh chưa lần nào bị rớt tóc. Hiện tại, anh đã có gần 10 bộ tóc giả ở nhà để thay đổi hàng ngày.
"Dù có mặt đã lâu nhưng khái niệm tóc giả còn khá xa lạ với nam giới, họ nghĩ rằng đó là một hình thức làm đẹp của phụ nữ, chứ không nghĩ rằng có lúc mình dùng tới. Khoảng 3 năm trở lại đây, các sản phẩm dành cho đàn ông bị hói mới xuất hiện nhiều vì nhu cầu người dùng tăng cao", Trần Quỳnh Hoa, chủ tiệm tóc giả tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết.
Là một nhân viên hành chính của ủy ban nhân dân huyện, anh Nguyễn Quảng Tuân (33 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) thường xuyên phải đi hội họp, gặp mặt. "Thế nhưng, đầu hói khiến mọi thứ xung quanh trở nên khó khăn. Khi chưa dùng tóc giả, tôi cảm thấy mọi sự giao tiếp đều hời hợt, ít gần gũi. Tôi hay tránh việc phải tiếp xúc với nhiều người nên sếp cũng chẳng muốn giao phó", anh Tuân trải lòng.
Trước khi biết đến tóc giả, anh Tuân nghe đến công nghệ cấy tóc và đã chuẩn bị một khoản tiền lớn để đến gặp bác sĩ mong được giúp đỡ. Tuy nhiên, với mức giá 50 triệu cho một lần cấy, mà phải giữ tóc rất kỹ, anh đành tặc lưỡi ra về.
Thử mua cho mình một bộ tóc giá 3 triệu, anh bắt đầu năng nổ giao tiếp với đồng nghiệp.
"Sau 6 tháng giấu được cái đầu hói, công việc của tôi phất lên như diều gặp gió, mọi cuộc thương thảo tôi đều tự tin tham dự", anh Tuân vui mừng chia sẻ.
Anh Tuân vẫn hay đùa với bạn bè rằng do ăn uống đầy đủ mà tóc mọc dày ra. Ảnh: NVCC.
Mai Đức Hùng (29 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) làm việc trong một văn phòng cảnh sát. Nhiều lần đi chơi cùng người yêu, bị trêu chọc là quen người đáng tuổi cháu. Buồn bực, anh quyết định tìm cách để cải thiện ngoại hình.
Đến cơ sở y tế, anh được bác sĩ chẩn đoán hói do di truyền. Cảm xúc của anh càng nặng nề hơn vì chắc chắn mái đầu hói sẽ theo mình suốt đời. Sau đó, qua tư vấn, anh đã chọn được một bộ tóc giả dán, đến nay đã sử dụng 2 năm.
Tuy vậy, anh vẫn muốn nhấn mạnh rằng, "Tất cả mọi mối quan hệ tốt đẹp đều không dựa trên ngoại hình. Vẻ ngoài chỉ giúp mọi thứ dễ dàng hơn một chút thôi".
Nhiều khách hàng của anh Minh còn khá trẻ nhưng do hói tóc nên trông già đi nhiều tuổi. Ảnh: Trọng Nghĩa.
"Tóc giả hiện nay có nhiều chủng loại và thiết kế, người sử dụng có thể đội luôn hoặc dùng loại dán hẳn vào đầu. Hiện nay giá thành tóc dán khoảng 2 triệu/bộ, còn tóc đội chỉ khoảng 300 nghìn'', Hoàng Nam Minh (chủ tiệm tóc giả ở quận Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết.
Anh Minh chia sẻ thêm, một bộ tóc giả có độ bền tối đa 3 năm. Đa số người dùng chọn sản phẩm làm từ tóc thật, có độ mềm và màu sắc giống với tự nhiên. Cũng có một số người không bị hói nhưng dùng tóc giả để thay đổi kiểu tóc, tạo nên một xu hướng thời trang mới.
Theo bác sĩ Vũ Văn Tiến (Khoa Da liễu, bệnh viên Quân y 103), "hiện tại số lượng bệnh nhân bị hói ở cả nam và nữ đang có xu hướng tăng lên do thức khuya, dùng nhiều chất kích thích, thiếu dưỡng chất hoặc một số bệnh da liễu như nấm. Chưa có trường hợp nào bị dị ứng với sản phẩm tóc giả. Thế nhưng, đã có những người không thường xuyên vệ sinh tóc khiến da đầu bị nấm nặng, việc điều trị rất tốn kém và lâu dài".
Trọng Nghĩa