Hồn thu hòa quyện với đất trời tự khi nào không ai biết, hòa quyện vào lòng người tự khi nào chẳng ai hay, để rồi từ sự rung cảm trong sâu thẳm tâm hồn người nhạc sĩ mà mùa thu mang đến đã có biết bao tình khúc thu còn mãi với thời gian. Trong số đó có bài hát "Hà Nội mùa thu" của nhạc sĩ Vũ Thanh: "Em nghe chăng trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình. Hà Nội mùa thu ôi xao xuyến trong lòng ta....". Câu hát từ đâu ngân vang tới khi em đang đứng trước hiên nhà, lắng mình trong âm thanh câu hát, đắm mình trước cảnh sắc xung quanh, quả đúng mùa thu đã về. Mùa thu Hà Nội đã về thật rồi. Chia tay mùa hạ với tiếng ve gọi hè kêu râm ran trên những cành cây, ngọn cỏ, cũng chẳng còn những cơn mưa rào bất chợt xua tan nắng hè oi ả, thế nhường vào đó là sắc trời thu, là cảnh vật thu.
Hà Nội vào thu khoác lên mình bầu trời xanh trong hơn, nắng vàng trải trên những con đường, góc phố. Những hàng cây mới ngày nào xanh lá, rợp bóng mát hai bên đường thì nay đã chuyển sắc vàng như nhà thơ Xuân Diệu viết: "Với áo mơ phai dệt lá vàng". Gió cũng mang nét đặc trưng của mùa thu bởi mùi hương hoa sữa. Từng cơn gió heo may nhè nhẹ thổi, như đùa với em, lùa vào mái tóc em và nói rằng: "Còn chần chờ gì nữa, hãy cầm bút, đặt tay trên những trang giấy kia để viết nên những cảm xúc, những suy nghĩ từ lòng mình và mau gửi về chuyên mục Hẹn hò, Báo VnExpress". Đây là chuyên mục mà em biết đến khi đọc bài viết cảm ơn của một tác giả vì đã tìm được người bạn đời của mình qua bài viết gửi về chuyên mục.
Em 33 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, độc thân, chưa từng kết hôn. Nhìn em chưa ai nói em xấu cả. Anh hãy gặp để cảm nhận cho khách quan nhé. Mọi người nói với em rằng kén vừa thôi. Nhưng với em, không có chữ "kén". Em luôn tin vào chữ "duyên", khi đủ duyên, chúng ta sẽ gặp được đúng người mà mình đang kiếm tìm. Mỗi độ thu về khiến em nhớ đến ngày tựu trường, ngày Nhà giáo Việt Nam. Dẫu rằng thời học trò qua đã lâu, em đang làm việc trong cơ quan nhà nước, thì khi ấy ký ức đó trở về thật đẹp. Sống trong tình yêu thương của gia đình, em thấy mình thật may mắn vì có gia đình hạnh phúc. Mỗi mùa thu của em cứ thế trôi đi nhẹ nhàng.
Thế nhưng có những lúc em thấy trong lòng trống trải, vì cuộc sống của mỗi chúng ta, dù hạnh phúc bên gia đình đến thế nào đi nữa, đến một lúc nào đó, ai cũng sẽ mong tìm được hạnh phúc của riêng mình. Em cũng vậy, không nằm ngoài điều đó. Thật hạnh phúc khi được cùng anh tận hưởng cuộc sống gia đình truyền thống, nấu những bữa cơm ấm áp, cùng đi bộ vào buổi sáng hoặc buổi tối sau một ngày làm việc. Em sống giản dị, chân thành và từng tham gia thiện nguyện. Đó là những kỷ niệm không thể nào quên. Em nhận thấy trong cuộc sống có quá nhiều hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh mà chỉ khi tham gia thực tế mới thấu hiểu được phần nào những nỗi đau đó. Hy vọng anh cũng có đồng quan điểm như em, chúng ta sẽ luôn hướng tâm mình đến việc thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong khả năng của mình.
Như anh thấy đấy, mùa thu đã về, thu hiện diện trên mọi con phố, gõ cửa từng gia đình. Cảnh thu, sắc thu, hương thu lần lượt đều xuất hiện trong trang thu của em, nhưng trang thu đó đang thiếu anh – người bạn đời cùng em qua những mùa thu Hà Nội. Mong anh, độc thân, chưa từng kết hôn, sống đạo đức, có học thức, công việc ổn định, không gia trưởng, không tệ nạn xã hội và để thuận lợi cho việc tìm hiểu, anh cũng đang sống và làm việc tại Hà Nội. Chúng mình đến với nhau bằng sự tôn trọng, tình cảm chân thành và thủy chung nhé.
Nắng chiều dần tắt, mặt trời dần buông, đó là lúc thời khắc hoàng hôn của trời thu xuất hiện. Có nơi nào ở Hà Nội chiêm ngưỡng hoàng hôn đẹp hơn hồ Tây. Mặt hồ rộng bao la nhưng điều thu hút duy nhất của mọi ánh nhìn lúc này là sắc màu biến chuyển phía xa cuối chân trời. Mặt trời đỏ như quả cầu lửa, soi mình dưới làn nước hồ Tây lấp lánh, dần khuất bóng chỉ để lại những vệt sáng màu cam lóe lên trên nền trời xanh tím. Mong rằng chúng mình sớm tìm thấy nhau và trong sự dịu dàng đến nhường ấy của mùa thu, dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, em ngồi nghe anh kể về những mùa thu đã qua của anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thục Linh
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ