Trận đấu nóng lên từ phút 80, khi VAR vào cuộc, dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp phạt hậu vệ Đào Quốc Gia của TP HCM vì lỗi đánh nguội tiền vệ chủ nhà Nguyễn Tuấn Anh. Ban huấn luyện TP HCM bất phục, phản ứng dữ dội, dẫn tới cuộc cãi vã dữ dội giữa hai bên ở ngoài sân.
Một phút sau khi được chơi hơn người, trung vệ Nam Định Dương Thanh Hào lĩnh thẻ vàng vì chơi xấu. Đáp lại chỉ ít giây sau đó, tiền vệ đội khách Bùi Ngọc Long bay người vào bóng bằng cả hai chân khiến hậu vệ chủ nhà Nguyễn Văn Vĩ nằm sân lăn lóc vì đau đớn. Lập tức, cầu thủ hai đội xông vào nhau xô xát, kéo theo cả ban huấn luyện và lãnh đạo hai bên.
Sau khi vãn hồi trật tự, VAR xem xét và trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn rút thẻ đỏ phạt tiền vệ Romulo của Nam Định vì lỗi đánh nguội trong lúc xô xát. Cầu thủ của Nam Định ngơ ngác vì dường như anh chưa có tác động với đối phương.
Còn hậu vệ Bùi Ngọc Long chỉ nhận thẻ vàng cho lỗi vào bóng bằng hai chân với Văn Vĩ. Ngoài ra, trọng tài còn rút thêm hai thẻ vàng phạt thành viên ban huấn luyện hai đội.

Cảnh xô xát giữa cầu thủ và ban huấn luyện hai đội trên sân Thiên Trường, tối 13/4. Ảnh: Chụp màn hình
Trước khi xảy ra những sự cố trên, trận đấu đang có tỷ số 1-1. TP HCM vắng thủ môn Patrick Lê Giang vì chấn thương, phải dùng Trần Văn Tiến. Tuy nhiên, sau nghi thức chào cờ, Văn Tiến bị đau chân và không thể thi đấu, buộc ban huấn luyện đội khách phải đưa thủ môn duy nhất còn lại là Nguyễn Mạnh Cường vào bắt chính. Trung vệ Adriano Schmidt được đăng ký là thủ môn dự bị, phòng trường hợp Mạnh Cường gặp sự cố.
Bất lợi về con người, nhưng TP HCM lại gây bất ngờ khi sớm tấn công phủ đầu. Sức ép liên tục mà đội khách tạo ra được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút thứ 10. Lâm Ti Phông phá bóng thiếu dứt khoát, nảy vào vòng cấm giúp Trần Mạnh Cường kiến tạo để Thanh Thảo đệm bóng hiểm hóc tung lưới Nam Định.
Diễn biến chính trận Nam Định 1-1 TP HCM.
Ngoài Nguyễn Xuân Son vắng mặt dài hạn, Nam Định còn mất tiền đạo Mpande, nên Nguyễn Văn Toàn được xếp đá cao nhất trên hàng công. Nhưng cựu cầu thủ HAGL lại vô duyên trong các pha dứt điểm. Trong hiệp một, anh được đồng đội kiến tạo ba cơ hội tốt, nhưng đều vội vàng kết thúc chệch khung thành.
Đầu hiệp hai, đội chủ nhà tung Văn Vĩ, Bùi Hoàng Việt Anh và Kevin Pham Ba vào sân, rồi dần chơi khởi sắc với hàng loạt pha bóng nguy hiểm. Trong đó, cầu thủ Việt kiều Pháp Kevin Phạm Ba gây ấn tượng bằng các pha lên bóng nguy hiểm bên cánh phải rồi tạt vào trong với độ xoáy khó cho các tiền đạo. Nhưng chủ nhà vẫn không thể tận dụng các cơ hội bóng sống để ghi bàn.
Phải đến phút 60, từ đá phạt ngoài vòng cấm, tiền vệ Rumulo sút thẳng, bóng đập người cầu thủ TP HCM đổi hướng làm tung lưới thủ môn Mạnh Cường, gỡ hòa 1-1. Tiền vệ Rumulo người Brazil, là tân binh của đội bóng thành Nam. Anh có khả năng công thủ toàn diện và được chiêu mộ thay thế Hendrio.

Tiền vệ Tuấn Anh (áo trắng) xử lý bóng trong trận Nam Định - TP HCM tối 13/4 trên sân Thiên Trường. Ảnh: Trung Thu
Sau bàn gỡ, đội chủ nhà liên tục gây sức ép, nhưng không tạo ra những cơ hội rõ nét. Về cuối hiệp hai, vì các tình huống va chạm và hai thẻ đỏ, trận đấu có đến 12 phút bù giờ. Đội chủ nhà dâng cao chơi tất tay, tạo những pha bóng tốt, nhưng không thể ghi thêm bàn.
"Hôm nay, chúng tôi đã chơi không tốt, không tận dụng được các cơ hội. Hòa là kết quả đáng thất vọng", tiền đạo Văn Toàn nói sau trận. "Nhưng vẫn còn nhiều trận đấu phía trước để chúng tôi phấn đấu. Chúng tôi phải nhanh chóng cải thiện, đoàn kết để có hướng đến những kết quả tốt nhất".
Với trận hòa này, Nam Định vẫn đứng đầu bảng với 35 điểm, hơn Hà Nội FC 5 điểm nhưng đấu nhiều hơn một trận. TP HCM đứng thứ 10 với 21 điểm.
Đức Đồng