Theo chỉ dẫn của bà Lắm, mỗi ngày ông Tâm mài sừng tê giác pha thuốc và cho một số bạn bè bị bệnh nặng khác dùng. Uống mãi nhưng không thấy công hiệu như "quảng cáo" nên ông Tâm phàn nàn. Người bán liền thay cho ông bằng 3 chiếc sừng tê giác khác. Thấy sừng mới vẫn không hiệu quả, ông Tâm nghi mình bị lừa nên tố giác với cơ quan chức năng.
Giám định của Phân viện khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an cho biết 3 mẫu sừng mà ông Tâm sử dụng là sừng trâu, không phải sừng tê giác. Sau khi vụ việc xảy ra, bà Lắm đã hoàn trả lại cho ông Tâm 20 triệu đồng.
Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi sử dụng, tiêu thụ hàng giả với Vương Thị Lắm.
(Theo Thanh Niên)