Tôi năm nay 36 tuổi, nhà có 2 con nhỏ, đứa gần một tuổi và đứa học lớp một. Ôtô ở Việt Nam không chỉ là mơ ước của tôi mà của rất nhiều người, tôi ấp ủ dự định từ lâu rồi mà chưa thực hiện được. Sau khi trả hết tiền ngân hàng gần một tỷ, tôi còn dư 250 triệu, đã cọc mua Kia Seltos Luxury 695 triệu, số tiền còn lại trả góp trong ba năm.
Vợ tôi không thích lắm. Nhà kinh doanh khá bận, từ sáng đến 21h, ít thời gian đi chơi. Từ trước giờ đi xe máy cũng không vấn đề gì, xe để ngoài vì nhà chật, nuôi xe tốn tiền. Nói vậy tôi cũng chột dạ, trước giờ chưa mua xe bao giờ. Tôi không biết mua xe có nhiều lợi ích hay là gánh nặng, quan điểm của tôi xe chỉ là phương tiện đi lại, an toàn, sức khỏe. Tết cho con cái đi du lịch đây đó, tuần đi siêu thị chơi...