Thứ ba, 23/4/2024
Chủ nhật, 25/10/2015, 05:05 (GMT+7)

Mùa hoa cúc dại nhuộm vàng cao nguyên đá

Những vạt cúc dại nhiều màu sắc ven đường làm nên một nét đẹp khác lạ cho mùa thu trên cao nguyên đá Hà Giang.

Cứ vào độ tháng 10, 11 những dải hoa lại mọc um tùm xen kẽ giữa các phiến đá tai mèo. Loài hoa này còn được biết đến với tên gọi hoa cúc cam.

Hoa màu cam đặc trưng rẻo cao, mọc thành bụi, cánh mỏng manh đung đưa trong gió. Vì mọc dại ven đường nên lưu ý khi chụp hình cỏ may có thể bám đầy áo quần.

Bạn nên đi xe máy thay vì ô tô để trải nghiệm trọn vẹn hơn. Việc đi xe máy đôi khi tạo cảm giác thích thú, bắt kịp những khung cảnh đẹp lạ, ngoài ra có thể dừng nghỉ tùy ý nếu muốn để tận hưởng không khí.

Từ Phó Cáo, Phó Bảng, lên thị trấn Đồng Văn, dưới chân đèo Mã Pí Lèng, đến đường về Mèo Vạc, Sơn Vĩ, Khau Vai, bạn sẽ bắt gặp hàng loạt vạt hoa cúc dại nở bung.

Các bạn trẻ đi phượt thích thú chụp hình, khoe sắc cùng hoa trong màu áo cờ đỏ sao vàng, hoặc những bộ váy xinh xắn.

Trong khung cảnh hùng vĩ nhưng không kém phần thơ mộng, bạn có thể thỏa sức sáng tạo những dáng hình đẹp, độc đáo cho riêng mình.

Hoa cúc dại nhuộm màu cao nguyên đá dưới nắng thu bằng màu sắc rực rỡ.

Dương Thanh

Ảnh: Sơn Vương Tùng

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net