Thứ ba, 14/5/2024
Thứ sáu, 17/6/2016, 14:03 (GMT+7)

Mùa hè của trẻ vùng cao

Nếu như trẻ ở thành phố chạy show ở các lớp học thêm năng khiếu, kỹ năng sống, tiếng Anh... thì trẻ con ở vùng cao cùng cha mẹ lên nương, làm bạn với núi đồi.

Mùa hè đổ lửa ở vùng cao, lũ trẻ xúm lại chơi với nhau trong khi cha mẹ đi làm nương, làm rẫy.

Nếu như ở thành phố, những đứa bé hơn một tuổi vẫn được cha mẹ chăm sóc, dỗ dành ăn cơm thì ở vùng cao Mèo Vạc, Hà Giang này, bọn trẻ phải tự cầm bát xúc mèn mén (nấu từ ngô) ăn và lủi thủi chơi quanh nhà.

Thi thoảng bọn trẻ mới được đồng quà, tấm bánh và ăn rất ngon miệng.

Có những em bé được mẹ bế nhưng trên người chẳng có manh quần áo.

Có gia đình lũ trẻ được giao lại cho bà, nhưng quanh nhà chẳng có gì để vui chơi.

Nên các em chỉ lủi thủi bên gốc cây, nương ngô, sắn.

Nhiều em lên rẫy giúp bố mẹ làm việc với chiếc gùi đựng đầy vật phẩm phía sau.

Chiếc gùi to đôi lúc làm các em đuối sức phải ngồi nghỉ giữa trời nắng.

Thế nhưng, trên gương mặt những đứa trẻ vùng cao vẫn là nụ cười tươi.

Ngoài nghịch đất cát, lên nương, bọn trẻ còn có thú vui đứng trước nhà ngắm những chiếc xe và khách lạ phương xa đi qua.

Trọng Tiến
Ảnh: Xuân Trường