Mình là người hướng nội, hơi ít nói với người lạ, có thể nói là rất "ngố". Mình đang làm việc tại Hà Nội, quê cách Hà Nội 80 km. Thời sinh viên, mình học trong lớp gần như không có nữ, đi làm rồi cũng vậy, cộng thêm tính tình ít nói nên mình vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Mình không đẹp trai nhưng cũng không đến nỗi xấu, không cao to, hơi lùn nhưng vẫn luyện tập thể thao hàng ngày. Tuy bề ngoài mình hơi lạnh lùng, ít nói nhưng khi đã thân thiết hơn rồi bạn sẽ thấy mình rất khác. Về công việc, mình có thu nhập khoảng 20 triệu/tháng, môi trường làm việc cũng không phải rượu bia nhiều.
Mình gửi thư này muốn được làm quen ai đó, biết đâu bạn sẽ là người để mình chúc ngủ ngon mỗi tối, cùng nhau đi dạo những khi rảnh rỗi và chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Mình viết rất dở nên xin dừng ở đây, hy vọng sẽ có hồi âm để chúng ta tìm hiểu nhau nhiều hơn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: BIển
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nam