Sắp tới là mùa hoa dã quỳ về. Những bông hoa vàng mang vẻ đẹp dung dị, hoang sơ mà đẹp đẽ biết nhường nào. Thật tuyệt nếu có ai đó cùng đi để thưởng thức vẻ đẹp ấy. Mình sẽ rất vui nếu dành cho người ấy những bức ảnh xinh xắn làm kỷ niệm.
Mình sinh năm 1994, độc thân và đang ở Thanh Xuân, Hà Nội. Sở thích là chụp ảnh nên cứ đến mùa nào có loài hoa nổi bật là mình hay mang chiếc máy ảnh nhỏ nhắn theo. Mình được nhận xét hiền lành, tốt tính, thuộc típ con trai khá ít nói nên mong muốn được trò chuyện nhiều hơn với người ý hợp tâm đầu.
Sau khoảng thời gian làm việc văn phòng, mình dành thời gian chạy bộ, nghe nhạc và xem phim. Mình hoàn toàn không rượu bia, thuốc lá bởi là những thứ thực sự không thích.
Chia sẻ vài dòng lên đây, hy vọng tìm được ai đó phù hợp để cùng nhau bước đi trên con đường dài phía trước. Cảm ơn vì đã đọc tâm sự của mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Văn Lộc
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nam