Trưa 20/4, mưa đá bất ngờ đổ xuống TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Cơn mưa đi theo luồng, có chiều ngang khoảng 400 m từ đường Võ Trường Toản băng qua đường Nguyên Tử Lực (phường 8).
Những lớp băng trên mái nhà có diện tích rộng hàng m2. Chỉ kéo dài chừng 15 phút, song những viên đá bằng đầu ngón tay liên tục dội xuống đã khiến nhiều hoa màu của người dân hư hỏng. > Xem video
Mưa đá kết thành tảng trên mái nhà.
Những hạt mưa đá to bằng đầu ngón tay.
>> Xem thêm: Mưa đá ở Nghệ An, nhiều người thi nhau nhặt về cho con ăn
Chia sẻ bài viết, hình ảnh, video của bạn tại đây